Em bị khủng bố tin nhắn và điện thoại mấy ngày nay
Đây là câu chuyện của cô bạn thân nhất của em (Vì nó ko có nick trên diễn đàn này này nhờ em post bài mong sự chia sẻ kinh nghiệm từ chị em)
Mấy hôm nay nó bị khủng bố tin nhắn và điện thoại của 1 kẻ giấu mặt
Đầu tiên là có một cuộc điện thoại gọi đến , giọng con trai bảo với nó là gọi điện ngay cho chị Nga - bạn thân chồng chị có việc gấp và nó cho số chị Nga ý cho con bạn em.
Con bạn em gọi cho chồng và cô Nga kia và cô Nga kia thì đúng là cô ý có biết chồng nó thật , còn thân hay sơ thì chưa biết.
Về nó hỏi chồng nó , chồng nó nhận là có biết Nga qua một thắng bạn và cả hội đông có đi uống rượu với nhau 3 lần. Vậy thôi. Nhưng chồng nó còn nói là cô Nga đod thích anh nhưng anh ko đáp lại (Chú thích là chồng nó là GĐ 1 doanh nghiệp nên đi xe đẹp, tiền rủng rỉnh cũng dễ là đích ngắm của nhiều cô gái)
Bạn em thì ko ghen đâu nhưng vì tính tò mò nên nó hẹn cô Nga đó đi uống café để xem mặt, khi gặp được cô Nga đó no càng yên tâm vì cô ý thua kém nó mọi mặt.
Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lai ở đó nếu như bạn em ko tiếp tục nhận được điện thoại nặc danh cứ đòi chỉ nhà cô Nga cho nó biết, thậm chí còn cho cả số máy bàn nhà cô ý nữa.
Bạn em vì đã gặp cô kia rồi nên ko đoái hoài gì cả và còn trả lời điện thoại là ko quan tâm đến chuyện bạn trai bạn gáicủa chồng
Bọn khủng bố càng tức điên lên vì ko làm cho bạn em nổi cơn tam bành làm ầm ĩ. Nó lại nhắn tin vào máy di động bạn em là : chồng chị cặp bồ với chị Nga mà sao chị ko tin em, chị ko muốn giữ chồng à…và nhiều tin nhắn đại laọi như thế (Em xin chú thích rằng bọn khủng bố chỉ có được số di động bạn em sau cuộc gặp của bạn em với cô Nga kia. Và số đó là bạn em dùng chỉ để gọi cho cô Nga kia thôi????)
Chuyện trỏ nên phức tạp rồi. Vì nó bắt đầu nghi ngờ là cô Nga kia chủ mưư, vì số điện thoại nó liên lạc để gặp cô Nga là số sim mới nó dùng để liên lạc hẹn gặp Nga.
Một loạt giả thiết đặt ra, và anh bạn - ng ư ời m à đ ãn Nga đ ến cu ộc r ư ợu g ặp ch ồng b ạn em (anh ý c úng l àm c ùng cô Nga ) cùng nó điều tra và 90% khẳng định là cô Nga chủ mưu, anh ý nói Nga 1 chồng 2 con, nhưng đã ly dị chồng, tính lẳng lơ hay à ơi những thằng có tiền để bao bọc mẹ con nó nên chồng bạn em là miếng mồi ngon của Nga. Gặp nhau 3 lần lúc đôngg người nhưng sau đó 2 người hẹn nhau riêng hay ko thi ko biết và mục đích của Nga là cho gia đình bạn em lục đục tan nát để nó nhảy vào chăng
XÃ hội giừo ohức tạp thật
Các mẹ nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho em tình huống này với . Many tks
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ui sorry vì mình nói ko rõ ý, đầu tiên là bạn em có điện thoại gọi đến máy bàn...
Hoặc...