Mình chào các bạn


Mình đã có gia đình,cs bình lặng và yên ấm.Sẽ không có ji để nói nếu không có một số chuyện xảy ra và đang làm rạn nứt tình cảm trong gia đình mình


Số là mình có một bà chị vợ ngày trước ở xa thì cũng không có vấn đề ji.Nhưng từ khi chuyển về gần nhà mình.Thì luôn xúc xiểm và nói xấu mình.


Thật ra mình là đàn ông nên cũng chẳng để ý mấy chuyện này.Nhưng thấy vợ mình đúng giữa hai làn đạn nên cũng rất khó chịu.


Chị gái này đã bỏ chồng và hiện cặp bồ với các nhà tài trợ.Mình cũng chẳng quan tâm đến chuyện riêng của chị ấy.Vì chị cũng có chút tiền chùa,nên thỉnh thoảng giúp đỡ mọi người trong gia đình,nên chị ấy Vip lắm nghĩ mình là vô đối.


Mình là rể vốn không thích những ji ngoài vợ ngoài chồng,nên không tham jia và cũng chả ủng hộ lối sống đó.Mình cũng không bao jo nhờ vả về kinh tế.Vì gia đình mình kinh tế cũng ổn định.Thật ra mình không ủng hộ chị vì mình thấy chị rất xấu tính.không bao giờ thích ai hơn mình và tính bênh con mù quáng


Nguyên nhân là hồi bé Gấu nhà mình có ở với chị mấy năm,chị nuôi và làm ô sin không công cho chị.Khi đó chị gái đó đã bỏ chồng,nên hay vi vu mọi việc nhà cửa giao cho em gái.


Khi mình lấy vợ mình,chị rất hay kể ngày xưa khổ cực nuôi e.Mình tôn trọng vì thấy chị là người chị hết lòng vi e..Nhưng khi mình thấy chị hướng sang ý khác :ngày xưa tao nuôi dạy vợ mà thì 2 vợ chồng mày phải nhớ công ơn đó


mình thấy buồn vì suy nghĩ đó,thật ra điều đó không nói ra có lẽ tốt hơn.Mình cũng không phải người vô tâm,nhưng áp lực vói mình thì xin lỗi.khi con mình ốm ngày 2 buổi vợ chồng phải thu xếp đưa con đi tiêm.Chị khi đó đang vi vu với TY của chị tận trong SG,gửi con và tiền nhờ em gái chăm sóc,mình dặn cháu thì trông,nhưng tiền thì không được lấy của chị dù chỉ một đồng.Cháu gái này cũng rất xinh đẹp và cũng không thích làm việc nhà dù đã học Cấp 3.Cháu lên nhà mình suốt ngày nằm xem phim và thậm chí đi tắm cũng phải để dì giục.Vì ở nhà cháu cũng là Vip còn hơn mẹ cháu.vì mẹ cháu nghĩ cháu thiệt thòi khi không có bố nên cố gắng bù đắp cho cháu và cũng vì không nói được cháu vì cháu đã nắm được gót chân Asin của mẹ cháu.chỉ vì nấu cơm muộn mà cháu gọi dt cho mẹ cháu và người đàn bà yêu con kia DT về mắng vợ mình không ra gì.Cô chú bận và vội đưa em đi tiêm.Cô nhờ cháu rửa bát thì cháu DT cho mẹ bảo là hành hạ cháu và toàn để cháu ở nhà không đưa đi chơi làm cháu buồn muốn chết.Chị ấy hôm mắng mình là coi thương nhà vợ ,coi thường chị ấy.Mình ức chế bật lun,dù trước đó mấy lần mình bỏ đi chỗ khác và tránh đến nhà chị ấy.Hôm đó chị lộng lộn vì bị tổn thương vì nghĩ mình hiền và ngu mà.Mình cũng chả cần,mình là rể thích thì gặp không thích thì bye.


Nhưng chỉ thương vợ mình thui.Hôm sau chị ấy nt từ mặt cả 2 vợ chồng.Mình thương vợ xuống nước đến xin lỗi chị,chị không thèm tiếp và còn bảo sẽ thù mình tới cuối cuộc đời làm mình thật sự cảm thấy đau lòng và cũng đành phải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chị gái thôi.Vợ chồng mình vừa rồi cũng có một số chuyện không hay.Thì chị liền xui e gái bỏ chồng,đến vợ mình cũng không chấp nhận được suy nghĩ và tính của chị gai Vip này,nhưng bảo vì là chị ruột nên fai chịu thui và người khổ nhất vẫn là vợ mình


Mình buồn và cũng chẳng muốn cho mọi việc cẳng thẳng.Mong lời khuyên từ các bạn..