Chào cả nhà. Hnay là lần đầu tiên e viết bài ạ , trc đây chỉ toàn vào đọc r áp vào mình thôi :D
Chả là ck e có tật xấu là hay vào zalo fb chát chít rủ rê vs mấy e trên ý ( thậm chí có cả chị nữa cơ ). Mấy lần bị e phát hiện thì biện minh là chỉ nói chuyện thôi chứ k có ý j ( đấy là lão nói thế )
E đã nhiều lần thẳng thắn nói chuyện là e k thích kiểu lên mạng xh trêu hoa ghẹo nguyệt nthe, nhưng lão vẫn chứng nào tật nấy. Hix hix
E phải làm thế nào để trị thói xấu ý của lão ạ. Cả nhà cho e lời khuyên với huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cẩn thận ông ý đông ý rồi lại khổ...:))
khi nao bat qua tang tai tran thi luc do anh...