Mấy ngày hôm nay e suy nghĩ rất nhiều, e còn ít tuổi, cuộc sống chưa va chạm nhiều nên đôi lúc k biết ứng xử thế nào cho đúng.
E năm nay 23t, lấy chồng được 2 năm nhưng chưa có e bé, cưới về đc 1 năm thì chồng e đi xuất khẩu lao động.
Trước khi bọn e cưới nhau đã bị bên gia đình nhà chồng phản đối vì k hợp tuổi, anh sih năm 86 mà e sinh 92. Trong 1 năm chồng ở nhà e cũng đi cắt thuốc bắc về uống, đi siêu âm canh ngày rụng trứng để mong sớm có e bé, bọn e chưa có điều kiện đi khám cụ thể để tìm ra nguyên nhân. Vì 2 đứa đều không có việc làm, ở quê nữa nên kinh tế khá khó khăn. Trước chồng e cũng có đi nước ngoài mấy năm nhưng ham chơi với bài bạc nữa nên khi cưới hầu như k có gì mà còn thiếu nợ cưới.
Chồng e đi làm bên kia nhưng công ty gửi toàn bộ tiền lương về tài khoản của vợ, mỗi tháng e cũng gửi sang cho a một ít để a chi tiêu thêm. Sau 1 năm a ấy cũng làm được 200tr, trả tiền lúc vay đi hết 70tr, gửi sang cho chồng hơn 40tr, e ở nhà chi tiêu nữa nên chỉ còn được vài chục triệu nữa thôi.
Từ khi chồng e ở nhà mẹ chồng nàng dâu cũng có những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng từ khi chồng đi làm, gửi tiền về là mâu thuẫn nặng nề hơn. Bà hay nói e tiêu hoang,bà giục e làm nhà riêng vì bà cũng lo là chồng e đi 2 năm về e k dành dụm đc mà tiêu hết. E biết mẹ chồng lo lắng như thế cũng đúng thôi. Thế là e bàn với chồng vay mượn thêm ít nữa rồi làm căn nhà nhỏ nhỏ. Trong vườn ông bà nội cũng tươg đối rộng nhưng nhà có 3 anh e trai, a đầu làm nhà bên đất ông bà ngoại cũng gần đấy, còn chú út sau nữa chưa có gia đình, nhà ông bà đang ở sẽ cho chú út, bọn e sẽ đc làm ở miếng đất bên cạnh. Còn phía bên bố mẹ đẻ e thì có một miếng đất tách hẳn nhà bme ở ngoài mặt đường lớn 200m², bme bảo cho e 1 nửa về đấy mà làm. 2 vc bọn e bàn bạc kĩ lưỡng định ít tháng nữa sẽ bắt đầu làm, e xin phép bố mẹ chồng cho e xây trên miếng đất bố mẹ e cho nhưng bà lại bảo:
-Xây thì xây trong vườn đây thôi chứ tao k cho ở rể, ông bà cho đất thì muốn làm gì thì làm.
E gọi điện cho chồng bảo mẹ không cho làm như thế. Chồng e từ trước đến nay nghe lời mẹ, k bgio cãi lại luôn, a ấy bảo nghe theo mẹ đi.
Các chị ạ, e k biết nói sao với chồng e nữa, 2 vc bàn bạc kĩ rồi, e cũng muốn làm ở miếng đất kia để sau này mở cửa hàng buôn bán nhỏ vì e chưa có việc làm, lại thuận tiện vì ở gần thị trấn, còn nhà của bố mẹ chồng ở cuối xóm mà lại trong ngõ nhỏ. Cũng vì một lí do nữa là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu rất căng thẳng nên e muốn làm ra riêng hẳn. Chỗ đấy cách nhà chồng e khoảng 2km thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sau khi chồng đi thì mẹ chồng hay gọi điện...
Lúc chồng e vay tiền để đi xuất khẩu ý. Vì lúc đấy kinh tế quá khó khăn nên chồng e muốn đi chứ vợ chồng...
Sau cưới được vài tháng thì e vay bên chú e được 1 số tiền để mở cái ốt nhỏ nhỏ để bán quần áo phụ...
Các chị ạ, số tiền ấy k nhiều, vài trăm, 1...
Ngày đầu tiên sau...