chào các chị. em kể chuyện ra các chị cho e lời khuyên nhé.
gd e va gd chồng e là bạn từ lâu. Tụi em đến với nhau có sự vun đắp của 2 gd.thiệt tình lúc còn quen nhau..e cũng cảm thấy không có tình cam j nhiều với chồng e hiện giờ. Nhưng e rất ngưỡng mộ anh ấy vì bằng cấp học vị ( lúc đó em mới sv năm 1. còn chồng e la ths KTS) 5 năm sau khi ra trường thì tui e kết hôn..
Sau đó,e có đi làm ở 1 cty TNHH lương bổng ko dc bao nhiêu. Em cũng có nói với anh ấy là gd e kinh doanh nên em cũng rất muốn theo nghề cha mẹ (gd e có điều kiện) nhưng mới ra trường e đi làm để học hỏi và để biết làm công ntn.Sau khi kết hôn e muốn chồng e và e ra cùng kinh doanh( e buôn bán anh vẫn làm nghề của a).
Vậy mà, sau khi tụi e đám hỏi đc 3 tháng thì anh đã quyết định mở cty chung với anh trai anh ấy (anh trai chồng e ko chung nghề với chồng e, đi làm thì không đủ sống). lúc e biết thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. e vẫn cưới khi đến ngày nhưng lòng e tức lắm.(vì dự định sau khi kết hôn chúng e kdoanh thì cha me e đã chuẩn bị nhà cửa để tui e làm
Sau khi cưới ,e đi làm dc 5 tháng thì phải nghỉ vì lương quá thấp và e có bầu.khi e sanh con dc 1 thang thì e bế con về ngoại .
Trong thoi gian e ve ngoai ,Bà cô chồng có gởi quà thăm e mà mc e lai ko nói . nên đến khi bà cô chồng hỏi thì e trả lời không nhận dc (thiệt tình là mc e có đưa cho e và hỏi có dùng hay không? e nói là e ko dùng cái đó).rồi ko biết mc e noi j với chồng e mà chồng e gọi dt cho e và nói rằng me đưa cho nói không dùng bây giờ còn đi nói này nói nọ ...e tức lắm vì lúc đó e mói sanh có 1 tháng còn nằm trong cữ. e gọi dt hỏi thẳng mc thi mc e co nhận là ko nói rõ bà cô cho.( e cũng nói : mẹ ko nói cô cho con sao con biết mà con cám ơn). sau đó e giận chồng 5 tháng và quyết định ko về nhà chồng ở nữa.sau khi thấy 3 thang e ko về mc e có goi dt hỏi khi nào về. em nói rằng chắc còn lâu lắm mẹ ah( mẹ ruột cho e ở lại vì thấy e ko có lỗi trong chuyện đó). rồi e nghe dc mc e nói với họ hàng rằng e ích kỷ. nhỏ mọn, mà ko làm dc j(thiệt tình e ở nhà mà vẫn có thu nhập, mà gd chồng ko biết nên nghĩ là e ăn bám)...(trc mặt thì chỉ biết khen e thôi e giận lắm)
Và quyết định ra riêng. e mượn tiền anh chị bên gd e chứ ko mở miệng mượn gd chồng...sau do, e có nói thẳng với chồng e rằng: e đã làm j mà để mc nói e ích kỷ nhỏ mọn.khi e lấy anh lương a làm công cho người ta tháng trên 15tr từ khi anh lam cty chung với a trai anh. 1 tháng a mang ve cho e dc bao nhiêu? ko đủ cho bản thân anh nữa.rồi e còn phải phụ tiền cơm. tiền điện ( mặc dù gd chồng e cũng rất khá) và từ khi lấy anh e cũng ko thể làm dc j.(vì phải bận trông con).e cũng ko muốn ở nhà mãi và làm cho cty chồng cũng ko đc( vì atrai và gd chồng ko muốn. E biết rất rõ họ ko muốn cho e làm chung với cty chồng e hiện giờ vì cty phải trả tiền nhà cho gd chồng. và tiền lương chồng e cũng bằng tiền lương của a trai).vấn đề này e có nói ở trên là e bức xúc lắm vì chồng e làm dc bao nhiêu là phải trả tiền thuê nhà cho gd chồng( cty dặt tại nhà).....chồng e biết nên ko nói j.
Bây giờ e cung sắp về nhà mới ở nhưng vẫn thấy ức chế lắm các chị ah, e nghĩ chồng e lo cho gd a ấy là đúng, nhưng trước hết phải lo cho vợ con. Đằng này,vợ con anh ấy chưa lo nổi mà làm được bao nhiêu la tiền nhà tiền điện , tiền dt, tiền nước,,,,con dư bao nhiêu chia đều cho atrai va cho mình. các chị thử xem e có sai o điểm nào ko? và có ích kỷ quá k?
E nghĩ sao viết vậy nên chắc có sai lỗi nhiều, các chị bỏ qua cho