Ở nhà để mình chồng lo kinh tế nuôi vợ và con trong thời buổi khó khăn này mình đâu có muốn.
Mỗi lần thấy bố nó vất vả đêm hôm hay lo âu nhìn con cười không nổi vì bao nhiêu thứ tiền thúc ép mình thấy ... bất lực.
Muốn phụ giúp chồng, muốn chăm con tốt hơn, muốn được mua cái bánh cũng không đắn đo .... Mình đã tìm việc làm thêm. Việc nào cũng đòi hỏi trình độ hay đến tận nơi làm việc.
Còn con mình, còn mẹ nằm liệt giường, còn gia đình ... mình đâu có đi đâu được?
Có lần người bán hàng của Lô hội tới mời mua sản phẩ.
Họ nói những gì áh, nhiều lắm, nói chung sản phẩm như một chức năng thần kỳ.
Mình đã mua cho mẹ cho con ( không dám mua cho ông xã sợ ông la)
Rồi người ta nói mình cũng có thể bán giống họ với mức thu nhập theo doanh thu ....
Buồn ngủ gặp chiếu manh vì có cơ hội việc làm.
Những buổi đào tạo để mình có thể đi thuyết phục bán hàng, mà thực sự mình rất tin sản phẩm vì công ty họ to thế nhiều người giống mình như thế, bao nhiêu người thành công như thế ... những cái gương đưa ra. Mình chỉ muốn được như họ.
Mình lao đầu vào mua sản phẩm đi bán hàng ( cũng có bỏ bê nhà cửa chút xíu). Ban đầu mọi người quen tin lắm họ hàng quen biết nhau cả mà. Làm ăn được mình càng hăng.
Nhưng thời gian..., sản phẩm lô hội đâu có rẻ mà tác dụng như sản phẩm nói cũng đâu có gì ...
Tiền mất, bạn bè mất, tin tưởng nhau mất, chồng giận con khóc, chồng mình lầm lì càng lầm lì hơn hở tí quát măng vì mình làm sai nên cái gì anh ấy cũng lôi ra để nói... ... Mất tất cả chỉ vì ham lời bán mấy cái đó.
Poss lên đây chĩ là một lời. Mong mọi người xin lỗi. Mình cũng chỉ là nạn nhân, hiện mình không có tiền nhưng sẽ dần trả những khoản mà mọ người đãmua và bị tác dụng phụ.
Còn bạn bè và niềm tn, thì không biết lúc nào mình mới có lại được.