Nên nhớ rằng đừng bao giờ để vợ mình rơi cảnh cô đơn một mình, vì nếu cứ bỏ mặt như thế sẽ có một ngày cô ấy quen dần với sự cô đơn thì có lẽ bạn sẽ không còn là điều gì quá quan trọng trong cuộc đời cô ấy nữa. Đó cũng chính là lúc không có người đàn ông bên cạnh cô ấy vẫn sống tốt.

Xin đừng để người phụ nữ của mình sáng ngóng, chiều mong, trông đợi những lời hỏi thăm và chia sẻ của chồng. Đừng để người phụ nữ ấy phải quanh quẩn trong một đống hỗn độn của chính bản thân mình trong khi người chồng có thể dắt cô ấy ra khỏi những điều tồi tệ đó.

Đừng nên mọi thứ đi vào quá khứ rồi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, hối hận. Không có hoa nào nở mãi mà không tàn, cũng không có người phụ nữ nào dùng cả thanh xuân để chờ đợi, hy sinh mãi vì một người không xứng, không còn thương họ, không còn muốn xây dựng hạnh phúc cùng họ.

Đừng để mãi sau này mọi thứ chỉ còn gói gọn trong một từ “Đã Muộn”