ĐỪNG BH LÀM NT3, QUẢ BÁO NHÃN TIỀN.
Trên đời, em ghét nhất thể loại người thứ 3. Lúc nào cũng nghĩ cái bọn đấy đáng bị cạo đầu, bôi vôi. Thế mà , có 1 ngày em lại tự ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt, có một ngày e lại trở thành người thứ 3. Mặc dù e đã biết em sai và dừng lại, những những gì em đáng được nhận thật đau khổ biết mấy.
Công việc của em khá là bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa. Trước khi em vào làm việc tại công ty này, chồng và gia đình đều ủng hộ em. Nhưng đến khi em làm được 1-2 tháng, công việc rất mệt mỏi, rất nhiều việc, em thường xuyên về muộn. Chồng em thì vô tâm. V đi làm về mệt mỏi cũng chẳng hỏi han hay chia sẻ. Em có kể em đi làm mệt thì anh ý lại phản ứng gay gắt vs cty em, bảo em nghỉ việc đi. Vừa đi làm gặp chút khó khăn đã bắt nghỉ việc rồi. Em thì em không muốn nghỉ, tuy công việc có bận rộn nhưng lương lại cao, nhiều hoa hồng.
Rồi khoảng thời gian đó, tối em đi làm về muộn, hai vc cả ngày gặp nhau có vài tiếng đồng hồ. Về đến nhà thì chồng cắm mặt vào điện thoại, con thì cũng ko chơi cùng, vợ cũng ko nói chuyện. Đến tối đi ngủ thì ko ngủ với vợ, nằm giường riêng, ngủ 1 mình như trai tân. Việc nhà, dọn dẹp thì không bao giờ chú ý đến. Hai vc em cứ như 2 vc hờ. Chẳng biết có nhà nào như nhà em không. Chứ em mà ngủ không có chồng nằm cạnh, em khó chịu lắm. Còn chồng em lúc nào ngủ cũng quay lưng lại với em, c em bảo do thói quen. Rồi lại còn suốt ngày ngủ 1 mình mà cũng chẳng kêu ca gì. Kiểu như không cần có v. Nhiều lúc e cũng tức lắm. Nhưng nghĩ c em vô tâm nên em chẳng chấp. Buổi tối thì em phải ru con ngủ. Hai đứa đấy bám em. Phải nằm cạnh chungs nó 1 lúc chúng nó mới chịu ngủ chứ nhất định ko ngủ vs ng khác. Mà em thì dễ ngủ, nằm đấy là ngủ gật luôn. Chồng cũng chẳng thèm gọi xuống. Cứ như thế, 2 vc chẳng ngủ cùng nhau mấy tháng trời mà c em cũng ko ý kiến gì. Em thì em tức lắm. Em bảo c em là chồng hay thức khuya, thấy con ngủ thì gọi v xuống, mà chồng em cũng chẳng gọi. Nhiều lúc nghĩ c mình vô tâm, tủi thân ko chịu đc.
Em đi làm về muộn, lại còn dọn phòng, vì trẻ con nghịch lắm. Có hôm 10h vẫn còn dọn đồ chơi, con thì chưa ngủ, bố thì nằm cuộn chăn chơi điện tử, con thì để mặc xem ti vi ko cho đi ngủ. Vì chồng em ko chịu ngủ vs chúng nó nên chúng nó mới ko theo, chứ bọn trẻ con nhà em cũng dễ, ngủ cùng nó 1-2 hôm là sau chúng nó theo ngay. Thấy em dọn dẹp ko ra phụ em cho nhanh để còn đi ngủ lại còn nằm đấy giục em nhanh lên anh ý còn tắt điện đi ngủ. Bực mình, em bảo chồng em đi mà dậy dọn lại đống quần áo c em vứt tả tơi trên sàn thì c em ko dậy. Cuối cùng lại cãi nhau. Chán ko chịu đc. Việc nhà thì ko bh chia sẻ, việc con cái thì ko quan tâm đến. Chỉ có đi làm, về ăn uống, đi tập gym, về nhà nằm xem phim, chơi điện tử rồi ngủ, chẳng bh tự giác hỏi han công việc của vợ hôm nay thế nào, con cái đi học ra sao.
Chồng em yêu em, nhưng anh ý rất vô tâm. Anh nghĩ chỉ cần anh ý yêu em thôi là đủ rồi hay sao ý. Khoảng thời gian đó em chán lắm. Đi làm vất vả, về nhà mọi người cứ nói này nói nọ. Em đi làm em trang điểm, mặc váy là chuyện hết sức bình thường. mẹ chồng em lại bảo em là: Mắt xanh mỏ đỏ, dưỡn dẹo đi làm. C em biết cũng chẳng nói gì. Kiểu như mẹ nói đúng rồi!
Còn về phần em, em với chồng em thì như thế nào ạ? Em yêu chồng em. Sáng sáng anh ý còn chưa dậy thì em đã lôi anh ý ra hôn hít đủ kiểu cho anh ý tỉnh ngủ. Đi ngủ thì ôm chặt anh. Lúc nào cũng muốn ở gần anh, bên cạnh anh. Em thuôc tuyps người lãng mạn, thích được chăm sóc người khác và cũng luôn đòi hỏi sự quan tâm của người khác. Chồng em thì hiền lành, có học thức, trẻ đẹp, kiếm ra tiền, nhưng vô tâm. Em mà kể ra sự vô tâm của c em thì hết ngày không xong.
Ở công ty, có 1 anh đồng nghiệp tên là C. Chồng em lười và vô tâm thế nào thì C ngược lại như thế. Có 1 lần e phải đi công tác chung vs C, bọn em có ngồi nc, rồi thì tâm sự chuyện gia đình. Sau buổi nói chuyện đấy, em bắt đầu có tình cảm vs C. ha ha. Chuyện gì đến cũng phải đến, bọn em bắt đầu nt vs nhau nhiều hơn, tranh thủ xuống nhà ăn của cty để nói chuyện.
Em cũng xác định chuyện của em vs C chẳng đi đến đâu cả. Nhưng vì C khác quá xa vs chồng em, nên em lại ngã vào bờ vai của anh ý. Anh ý hiền lành, chu đáo. Lo cho em từng li từng tí một. Anh ý làm cái gì em cũng so sánh vs chồng em, tự hỏi, sao chồng mình không như thế này????
A C đã có v và 1 bé. Em cũng biết vậy và ko muốn có tình cảm hơn ngoài tình đồng nghiệp. Nhưng mà anh ý chìa đt ra cho em xem tin nhắn. Tin nhắn cãi nhau và muốn ly hôn của 2 người. Anh ý nói 3 năm nay 2 vc anh ý sống theo kiểu vì con, việc ai người nấy làm chứ anh ko có bất kỳ tình cảm gì vs v. Nghe cũng điêu điêu nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thông, xong rồi thì có tình cảm vs anh.
Bọn em cũng chỉ nhắn tin thường xuyên (nhắn 24h liên tục =)) ), tranh thủ ra ngoài ăn trưa 1-2 buổi. Chiều về thì ra quán cf quen ngồi đến 6h tối rồi đứa nào về nhà nấy. Chuyện nhà anh ý cái gì em cũng biết. Ha ha, chính vì thế mà mọi chuyện vỡ lở.
Được khoảng 1 tháng, em biết 2 vc anh ý sắp ly hôn rồi. Vơ anh ý còn đập nát cái đt anh ý đang dùng, đuổi anh ý ra khỏi nhà. Anh ý phải ra ngoài thuê nhà ở. hic. Trông anh ý cũng tội lắm. Nhưng mà, em biết e đang làm việc sai trái, cho dù nhà anh ý rạn nứt ko phải do em nhưng mà e cũng là người t3 xen vào. Nên em đã nhắn tin chầm dứt mối quan hệ này. Tình cảm của em với anh cũng chẳng có gì sâu đậm cả. Vài 3 hôm là em thấy anh vs em như người dưng lúc ban đầu rồi.
Anh thì khác, anh cứ nói anh yêu em sâu đậm lắm. Chưa gặp ai như e, rồi lần đầu tiên anh yêu thực sự. (Vợ anh có bầu anh mới cưới). Anh ko chịu cắt đứt mối quan hệ. Bám em nhằng nhẵng. làm em sợ chết khiếp, nhưng trông anh cũng tội lắm, làm e ko dứt khoát được. Em cũng chỉ chặn sđt. Còn đâu nếu gặp ở cty thì vẫn nói chuyện bt. Nhưng mà anh thì ủ ê, nhắn tin ko đc thì gọi đt. Hic, đt em lại chỉ chăn đc tn chứ ko chặn đc cuộc gọi. Rồi thì em cũng ko nghe đt nữa. Anh bắt đầu xuống phòng làm việc của em thường xuyên hơn, kiếm đủ lí do để gặp em. Lúc này thì em muốn chấm dứt thực sự rồi.
Anh nt gọi đt ko đc, anh chuyển sang viết thư tay và đi xuống phòng đưa cho em. Sợ chết mẹ luôn, em chỉ sợ đồng nghiệp nghi ngờ nên ko dám đọc. Mở ra đọc thì toàn anh yêu em nhiều lắm, tại sao em ko cho anh cơ hội, anh có thể chết vì em abc xyz.
Và, 1 hôm, anh lại viết thư, bảo anh có thể vì em mà làm mọi việc, anh có thể dùng máu để viết thư cho em. Em mới nt bảo "Anh viết đi". Trời ơi, anh ý cắt ngón tay viết thật. Viết 1 cái thư bằng máu dài ngoằng 1 tờ A4. Ôi, em sợ đái ra quần.
Tối hôm đấy cả công ty em đi đám cưới 1 đồng nghiệp, tối em về cty để lấy xe để về nhà. Về đến gần nhà em phát hiện là anh lái xe theo em về tận cửa nhà em. , bực phát điên lên được. Em nt hỏi anh khủng bố em đấy à, xong khoá mẹ zalo lại, đ cho nt nữa. Định nghỉ việc.
Tối hôm đấy anh về nt cho em, van xin em đủ các kiểu. Nhưng mà em chặn đt rồi, em có nhận đc tn quái đâu. ha ha. Nhưng anh sơ hở, nằm cạnh v, để v anh đọc đc tn. Sáng hôm sau v anh ý làm um lên, gọi đt cho em. Hỏi em mọi chuyện. em cũng nhận, em cũng xin lỗi chị, em nói vs chị là câu chuyện đã chấm dứt lâu rồi. Nhưng chị ko tin, thì tuỳ chị thôi.
Lúc đấy em cũng pv 1 cv khác và xin đc ở chỗ khác rồi, em mới nói vs chị là em sẽ nghỉ việc và ko bh contact vs anh ý nữa.
Chị chửi anh là thằng khố rách áo ôm, thằng nghèo mạt hạng, ko 1 xu dính túi, thằng vô học ròi đủ mỹ từ kinh tởm để chửi anh.
Trước đó, có 1 lần em vs anh đi ăn trưa ở ngoài, bạn vợ anh có nhìn thấy và chụp ảnh và gửi chị ý xem. Chị ý đã biết chuyện từ lúc đó nhưng im lặng ko nói gì vì nghĩ anh chỉ chơi bời vớ vẩn =)) Ai dè anh ý thật lòng vs em quá (mà em thì không). Em đã chấm dứt mqh vs anh ý trước tết rồi. Đến tết anh có gọi đt chúc tết em, hỏi han đủ kiểu. Lúc đấy anh mới bị tai nạn xe, đi lại cũng khó khăn, haiz, em cũng thương. Nhưng nhất quyết ko cho anh ý cơ hội. Đợt tết đấy v anh ý cũng nt chúc tết em, em ko biết ai, mãi bh mới biết là bà ý.
Sau tết đi làm thì có đám cưới đồng nghiệp, rồi sau hôm đó chị ý bắt gặp anh ý nt cho em ghê quá nên mới quyết định làm ầm lên. Anh nt cho em toàn là anh yêu em thật lòng, anh xin em cho anh cơ hội các kiểu. Mãi sau này bỏ chặn tn em mới đọc đc.
CHị add zalo em nói chuyện, ngọt nhạt rồi doạ dẫm em. Nhưng em đâu còn gì vs chồng chị nữa đâu. Mà em cũng cứg lắm, doạ em, em sợ gì chứ. Em cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái điệp khúc là Em đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Khổ 1 nỗi, anh ý để ảnh nền dt là ảnh em, ảnh nền zalo cũng là ảnh em @@ để mãi ko xoá, chị v mò pass điện thoại biết được mới ko tin, suốt ngày nt cho em ầm ĩ. Nào là em thích chồng chị để chị nhường, lúc sau lại nói là Chị xin em để con chị có bố @@ mỗi lúc 1 kiểu. EM thì em chán ngấy vc nhà này rồi. Em gấp rút xin nghỉ việc.
Rồi vc nhà đấy mãi ko tha cho em. Em thấy tội anh C, anh gửi cho em tin nhắn 2 vc anh cãi nhau. Vợ anh đanh đá như ma, chửi chua ngoa và điêu chác lắm. Phải em là chồng em cũng ko chịu đc. Em cũng ngu, lại nt an ủi, anh tưởng e cho anh cơ hội. lại tấn công. Nhưng e trả lời dứt khoát là Ko bh đâu, anh đừng nghĩ nhiều, rồi cũng ko nt cho anh nữa
Vợ anh nt cho anh như này: Từ bh tao với mày sống với nhau như bạn bè, thích thì dis nhau cho vui =)) (vãi lol quá =)) ). Bà ý còn nhắn là, bây giờ bà ý chỉ sống vs C vì thiếu hơi trai, thèm dís nhau (eo ơi, nghe phát tởm), nếu tìm được thằng nào khác sẽ ly hôn ngay. Xong bà ý cứ bị ám ảnh bởi em, suốt ngày nghĩ em còn yêu c bả, muốn níu kéo c bả. con điên, tránh nó xa lắm rồi nhưng nó nhớ em quá chứ đ phải chồng nó.
Đirnh điểm, 2 vc nhà đấy lại nt vs nhau, chửi nhau. Chửi chán, bà v quay ra nt như này: "Tôi thèm con cu của ông quá" ( vãi lol), "ông làm tình rất giỏi, tôi sướng lắm, tôi sợ ko tìm dc thằng nào như ông, vì hình bóng của ông quá lớn" (ôi vl quá ý). Sau đấy chúng nó cao trào vs nhau, C thì bảo là uh, đi tìm thằng khác mà dís nhau vs nó, tôi ko có cảm xúc gì vs bà. , con v nhắn lại là có cảm xúc mà phun ầm ầm ra mồm tôi =))))) C nhắn lại là: Bà cũng mút cu tôi suốt đấy thôi. Ôi trời ơi, còn nhiều nhiều nữa. Con v quái thai, nó doạ anh C là nếu ko chụp màn hình gửi cho em thì nó sẽ gọi cho c em biết. Anh C sợ nên chụp gửi em đọc. , đọc xong muốn nôn con mẹ vào mặt chúng nó. 2vc nhà này.
Ôi, em sợ vđ ra quần rồi. Em xin nghỉ việc luôn, trước khi xin nghỉ việc thì nghỉ ốm, nghỉ con ốm, nghỉ việc bận gđ, nghỉ đi du lịch để ko phải đi làm gặp anh.
Hồi đó em vs aC có mua cái sim đt đôi, nhưng sau đó anh có mỗi 1 máy nên anh chẳng dùng bh mà em thấy số đẹp nên em dùng luôn, cũng chẳng nghĩ số đôi số đeo gì. Chán anh, ko còn gì vs nhau nữa nhưng anh vẫn giữ cái sim đấy, anh bảo làm kỷ niệm. COn v anh nó lục ví biết đc nó lại làm ầm lên. Anh C lại gửi tn cho em đọc. Con chó đấy điêu ko chịu đc, nó nói vs em 1 kiểu, nó chửi chồng nó 1 kiểu. Nên em toàn giả vờ nó, kiểu như em tin chị =)))
Lúc đó em vs anh kia ko còn gì vs nhau nữa rồi. Chính con v anh ý là người nhắc đến em suốt ngày trước mặt anh, khiến anh nhớ đến em, chứ em có làm cái gì đâu. Bực mình.
Sau đó em nghỉ việc, em làm gần chỗ c em hơn, ngày nào cũng đưa nhau đi, đón nhau về. Chồng em quan tâm em hơn. Tối nào cũng ôm chặt lấy em để ngủ. Nói thật, em chẳng cần gì. Chỉ cần c em yêu em, quan tâm em, thì nói gì em cũng nghe, bảo gì em cũng làm. Em thì nghĩ mọi chuyện đã hết. Em để lại sau lưng. Em cũng quan tâm đến gia đình hơn. và, cũng thấy yêu c hơn.
Bẵng đi mấy tháng ko còn gì vs đôi đấy, mấy hôm trước, con v anh ý lại gọi cho em ầm ĩ nhưng e thèm nghe máy. Hôm sau em nt đt và zalo cho nó hỏi xem hqa gọi có chuyện gì. , em ngu quá. Việc gì phải gọi, thế mà vì em thương hại nó nên em gọi. Nói thật ra con vợ anh C điêu ngoa nhưng em vẫn thương vì cùng là phụ nữ với nhau. Chồng thì thơ ơ, lanh lùng, đi suốt ngày ko quan tâm đến v con (cũng 1 phần vì nó).
Nt cho nó ko đc, em nghĩ sao lại gọi anh C. Anh bảo là anh đi công tác mấy hôm, nó tưởng đi vs em. con điên. Lúc này em đã đi làm chỗ mới đc 1 tháng hơn rồi. gặp gặp cái đ gì chứ. Mà anh C đi công tác về ko nói chuyện vs nó, chỉ nói chuyênj vs con bé con nên nó tức. Nó mới gọi em. Haiz, anh C nhắn cho em đọc bao nhiêu tin nhắn của 2 vc nhà anh. Ko thể tưởng tượng được. Con v nó nhắn tin kinh khủng khiếp lắm. Như thế thì thằng nào chịu đc mà đòi con có bố vs chị có chồng. Em đọc cũng chẳng nói gì. Rồi cũng thôi.
Cách đây 3 hôm, nó nhắn tin cho em. Bảo sao em còn tình cảm vs c nó. , tìh cảm cái đ gì chứ. Em bảo em contact c nó hỏi xem htrc nó gọi gì em. Rồi nó cứ gán ghép em vs c nó như mọi khi, nào là em thích chị nhường cho em đấy. 1 lúc sau lại y như rằng: Em hãy làm c chị quên em đi để con chị có bố. Em mới bảo là: Em ko thích dây dưa vs c chị nữa nên em ko nt hay gọi đt nữa đâu. Nói qua nói lại 1 lúc, nó lại doạ em. em cứng, em doạ lại nó, e, bảo Chồng chị hqa nt cho em, cho em xem toàn bộ tn từ trước đến nay của 2 người. CHị thích chơi vs em thì em chơi lại. Em bảo nó là em add Fb của dì anh C (nó sợ bà này), em có sđt của toàn bộ ng nhà nó, em có FB của cô giáo con gái nó, đừng để em phải dùng. Em bảo nó nếu ko contact vs em thì em bh thèm contact vs chồng nó hay nó làm gì cả. Nó phi xe qua cty cũ cuủa em bảo anh C làm đơn ly hôn đi nhưng mà a C ko in ra đc nên ko ký.
Tối về, hôm đấy c em đi ăn tiệc vs sếp. Mọi khi em nt hay gọi đt c em đều trả lời ngay hoặc trả lời vs giọng nhẹ nhàng. Thế mà em gọi đc 1 cuộc thì c em giọng hình sự, em biết ngay có biến. Tối về nt hỏi linh tinh, c em ko trả lời. Gọi điện thoại bao nhiêu cuộc cũng ko nghe máy. Em lo lắm. Em gọi cho A C hỏi xem có phải vợ anh đang ngồi vs c em ko thì anh cũng ko biết.
9 rưỡi em gọi được cho con v anh C, nó bảo nó ở nhà vs con gái. Nhưng AC bảo nó mới đi đón con về. Em biết chắc chắn nó gặp c em rồi. Quả không sai, c em về đến cổng sau khi em gọi nó đc 1 lát. C em ko nhìn em, ko nói chuyện vs em. Em hỏi có chuyện gì thì c em ko trả lời, bảo em lên nhà nói chuyện. Hic, sợ muốn chết luôn. Ko biết phải giải thích cho c em như thế nào. Vì thực sự câu chuyện của e vs A C đã kết thúc lâu rồi.
Lên nhà, em ru con ngủ xong thì em sang phòng bên cạnh, c em đã bê chăn gối sang đó ngủ, người toàn mùi rượu. Hic, kể đến đây em lại run. C em bảo: Mày cút ra ngoài, hôm nay t ko nói chuyện với mày. Ôi mẹ ơi, chồng em xưng mày tao vs em. Lúc đấy em đau lắm, như bị đau tim ý, đau hết cả ngực. Em lì lợm ko ra ngoài, bảo chồng em nói chuyện với em. Chồng em gào lên: mày ko ra ngoài tao đánh mày. Em bảo đánh đi, em ko sợ. Thế là c em lao vào đánh em thật. Anh ý đấm em như quân thù quân hằn. Lúc đấy em bị sốc nên ko đau cũng ko sợ. Em hỏi tại sao lại đánh em, em chửi c em là thằng hèn, sao ko nói chuyện đang hoàng lại đánh em như vậy. Chồng em bảo em: mày ko cút ra tao còn đánh mày nữa. Em cũng cứng lắm ạ. Em bảo Thích thì xông vào mà đánh. Ôi, đm thế là chồng em lại xông vào đánh tiếp. Vừa đánh em, chồng em vừa chửi em: đmm, tao chán mày tới tận cổ rồi. Em cứ nằm ôm đầu, còn c em thfi cứ như trút hết giận vào mà đánh em. Nhưng em ko đau, em thề là người em lạnh toát, ko cảm giác gì. Thấy em khóc c em dừng lại. Đuổi em ra khỏi phòng.
C em nhắn tin liên tục với con khốn nạn kia. Nó kể hết mọi chuyện cho c em nghe, đm con mặt lol lại còn bịa chuyện, thêm thắt đủ các thể loại. Nhưng lúc đấy c em ko tin em, chỉ tin nó thôi.
1 lúc sau c em bình tĩnh hơn, vẫn xưng mày tao vs em. Bảo em kể lại mọi chuyện. Em kể. Xong c em gọi cho AC nhưng a C lại chối. , lol, sao lại chối. C em nói một lúc thì nhận. Nửa đêm c em lấy đt của em nt cho anh C, làm anh C tưởng em nhắn tin. C em nhắn là: Anh ơi nó đạp vào mặt em, nó đòi ly hôn, anh qua đón em đi. Úi dời, ông C tưởng thật, ông ý tưởng em bị đánh laf vì ông ý nên 2h sáng mà ông ý phi đến thật. C em lại còn nhắn là : Anh yêu em như thế nào. Ôi, ông kia tưởng em cho cơ hội, lại còn bảo là Công khai luôn đi, anh yêu em thật long. trúng bẫy c em.
C em bảo mày xuống cổng đợi thằng kia vs t. huhu, c em vác con dao phay ra. Em bảo c em là Chồng ơi, đừng giết ng, v sợ lắm. Được 1 lúc thì a C đến. Hic, c em chém ông 2 nhát, 1 cái vào sau tai, 1 cái vào tay, xong doạ dẫm chửi bới, đuổi về, cấm liên lạc vs em.
Cả đêm hôm ấy chồng em nhắn tin với con v anh C. con mặt lol, chắc chắn có thêm thắt. Nhiều lúc c em hỏi em mấy chuyện ở đâu ra mà em ko biết nên ko trả lời đc nên tưởng em giấu.
Sáng hôm sau c em bảo em Tao cho mày vào tù. Em nói thật là em sợ vì cả đêm trước c em cứ mày tao với em làm em tự dưng còn cảm xúc gì nữa rồi. C em lên cty cũ em, gặp sépep em kể chuyện. Chị ý cũng khéo, khuyên c em đủ kiểu. Cũng may nhờ có chị mà c em nguôi phần nào. C em còn nt doạ anh C cho vào tù ròi chém giết đủ kiểu, anh ý cũng sợ nên hứa sau 1 tuần sẽ nghỉ việc.
Trưa, c em đưa e, đi ăn. Chưa có bữa cơm nào mà chan đầy nước mắt của em như vậy. C em mua giấy bút, bảo em viết tường trình và cam kết. Em vừa ăn vừa viết còn c em thì đưa giáy cho em lau nước mắt. Lại còn hỏi em là hôm qua đánh em như thế có đáng ko. Ôi, em tức vl, em nghĩ bụng "Đáng đáng cái loz". Em viết xong đưa cho c em đọc. Em xin lỗi c em và xin c em tha thứ. C em bảo cần thời gian suy nghĩ. Bữa cơm còn nguyên, e phải xin hộp để cầm về :)))
Về đến nhà ngủ trưa, lại mỗi đứa 1 giường, em tủi thân, lại nhớ lại chuyên tối qua chồng đánh em. Rồi em khóc thút thút thít, sợ khóc to c em nghe thấy, em ra nhà vệ sinh khóc. Vừa khóc em vừa nghĩ lại, Sao c em lại đánh em. Ôi, cái cảm giác người chồng mà mình yêu thương hàng ngày dùng hết sức bình sinh của 1 thằng đàn ông mà giánh những cái đấm vào người mình liên tục liên tục, cảm giác đấy đau đớn lắm. Em vừa khóc em vừa hỏi Tại sao chồng lại đánh v, em khóc to lắm, lúc đấy em như hoảng loạn ý, lại đau ngực nữa chứ, mặt mũi cứ tê dại đi, em cứ nhớ lại cảnh hôm qua c em đánh em rồi em cứ hét trong phòng vệ sinh 1 mình. thực sự là lúc đấy em nghĩ lại nên sốc quá, như con điên con dồ trong phòng vs, nước mắt nước mùi cứ dàn giụa, tay ôm mặt xong gào lên Tại sao c lại đánh v. Em lúc đấy vừa khóc vừa cười, vừa buồn vừa sợ. Không hiểu sao lại vậy. 1 lúc lâu sau chắc em khóc to quá, c em mới ra mở cửa hỏi mày làm cái trò gì đấy. Em hỏi tại sao lại đánh v, vừa hóc vừa cười vừa hỏi. (thề là lúc này em tỉnh táo gì luôn). C em hỏi lại thế ko đáng à, bây giờ mày còn chơi trò điên với tao à? Em đứng phắt dậy nhìn thẳng mặt c em, bảo c em là Mày làm tao điên rồi đấy xong đi vào nhà, lại nằm trên giường vừa khóc vừa cười, lại hỏi tại sao lại đánh v. C em bảo: Mày thích chơi trò điên vs tao, t chơi đến cùng. Em lúc đấy khùng lên chạy ra bảo: mày giết mẹ tao đi, đánh tao làm cái gì, xong lại ra giường nằm vừa khóc vừa cười. Khóc chán chê lại xuôgs ngồi nói chuyện vs c em. Lúc đấy mới bình tĩnh nhưng cũng chả nhớ nói gì. Mệt quá, em trèo lên giường đi ngủ.
Chiều ngủ dậy em hơi đau đầu nhưng tỉnh táo hơn, nghĩ lại, đ hiểu sao lại thế. Chắc sốc quá. Người c em yêu lại đánh em. Lúc c em đánh em, em có cảm giác... quen thằng này, c em như 1 con người khác, khiến em sốc kinh khủng. Chắc trưa về cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi khóc lóc, lại sốc nên em cư xử như con điên vậy.
Chiều đến, 2 vợ chồng dọn dẹp phòng, gập quần áo, c em tự giác giúp em. Tối, c em đưa con đi học xong đi đá bóng luôn. Trước khi ra khỏi cửa c em còn bảo em là: Tối mẹ đi đón con nhé.
Tối khuya em đang ôm con ngủ thì c em đá bóng về, c em bảo tắm xong nói chuyện. Sang phòng bên nói chuyện. C em bảo: C xin lỗi vì đánh v, c sai rồi (chắc trưa thấy e điên nên cũng nghĩ lại, mà đm, lúc đấy em bị sốc nên điên thật ý) C sẽ tha lỗi cho v, nhưng có điều kiện/ C em kể 1 loạt các điều kiện ra. Em chấp nhận. Trong đó có đk ko đc dùng FB nữa. ha ha. Nhưng FB này ko phải của em nên em vẫn ko làm gì sai cả.
Em sai rồi. Quả báo nhãn tiền của em. Nói ra được thật nhẹ lòng. Sáng c em đưa em đi làm. Em không thể nào ôm c em được. Cứ có khoảng cách giữa em và anh ý. Từ khi anh ý đánh em, từ khi anh ý xưng mày tao vs em, em thấy em đang yêu 1 con người khác, không phải c em nữa rồi.
Sáng nay ngủ dậy, c em hôn vào trán em. Nhưng em lại thấy không vui. Em đề phòng anh ý. Em sợ anh ý cũng đang giả bộ với em. Em buồn lắm. Hôm trước, Anh ý bảo em diễn với anh ý. ha ha, em có phải diễn viên đ đâu mà tài vậy. Buồn không để đâu cho hết. Nhưng tất cả là lỗi tại em. Cũng ko biết kêu ca ai cả. Đành lên đây xả nỗi lòng. Hic, cũng may c em ko bh đọc mấy chuyện ba láp ba xàm này, cũng ko tham gia mấy hội nhóm như này bao giờ.
Ha ha. A ơi, mày vui ko. C tao đánh tao mày có vui ko. nhưng kệ mẹ mày. C tao còn yêu t và chúng tao đã có thể quay lại làm 1 gia đình. Còn mày thì sao? Mày nhìn lại mày xem. Mày xui c tao lấy đt của t nhắn tin cho c mày. hậu quả là 2 vết chém trên người c mày. Mày có vui không? Cả đời mày có bh quên đc chuyện này không? Chính mày là người tạo cơ hội cho c mày nhớ đến tao, vì cả ngày mày cứ nhắc đến tao hoài. Muốn tránh xa 2 vc mày ra lắm rồi mà chính mày cứ bám vào. Bh mày chỉ sống vs cái xác không hồn thôi A ạ. M cũng biết là sau mọi chuyện, c mày khinh ghét mày ntn rồi. Nghĩ mà xem, phận đàn bà mà phải sống vs thằng đàn ông không yêu mình thì nhục lắm. Mà chắc gì sau mọi chuyện nó đã chịu sống vs mày. :)))
Trước đây,con v anh ý vừa lười vừa bẩn, không chịu chăm con. Cv của nó chẳng biết bận rộn đến đâu mà không chịu chăm lo cho gia đình. Cv của anh ngày trước cũng bận, nó không thông cảm, còn làm loạn lên. Rồi 2 vc anh ý bắt đầu cãi nhau từ những cái nhỏ nhất. Không phải chỉ vậy đâu, con đấy quái thai lắm. Đọc được tin nhắn nó nhắn cho anh C mà em thấy thương cảm vs anh. Cùng là phụ nữ nên em đ thể chấp nhận nổi cái con A này. Vợ gì mà đi nói xấu chồng với anh chị em ruột của chồng, xong bị anh chị em ghét cho. Toàn nói xấu c vs ng nhà chồng 1 kiểu, xong về nhà vẫn giả bộ ko có gì.
Con này nó còn mắc bệnh hoang tưởng. Nó rất thích tưởng tượng ra nhiều chuyện để hù doạ c nó. Ôi, em đọc tn mà em hết hồn. Nó kêu nó thuê thám tử hết 30tr để theo dõi bọn em. Nó bảo nó cài chip vào đt anh C nên chuyện gì nó cũng biết =))) ảo vãi, đọc xong buồn cười, e cười ầm lên. Đàn bà con gái mà lươn lẹo, toàn kiểu bốc phét xong không nhớ nói gì.
Anh C còn gửi cả file ghi âm cuộc cãi nhau của vc anh ý, kiểu để làm em tin là vc anh ý đã rạn nứt từ lâu rồi. Ôi, nghe cái con đấy nó chửi chồng mà ko chấp nhận đc. Em mà chửi chồng em như nó chửi chồng thì c em có mà đánh em lâu rồi. Đồ đàn bà chua ngoa, cùng là phụ nữ với nhau mà còn ko chấp nhận đc.
Tao đã hứa với chồg tao không liên lạc gì với 2 vc mày, nên tao tha cho mày đấy con chó. Tin nhắn mày chửi chồng, ghi âm mày chửi chồng tao có nhưng tao ko muốn gây thêm nghiệp chướng nên tao ko gửi cho người thân họ hàng nhà chồng mày hay mẹ mày xem. Thử hỏi xem xong hoặc nghe xong thì còn ai nhìn nổi cái mặt mày không?
Em biết em sai, em đã thò 1 chân vào gia đình nhà nó, nhưng em nhận ra lỗi lầm của em nên em rút chân em ra rồi. Thế mà nó còn cố lôi em vào.
Ở công ty cũ của em, có 2 con chó, nó thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. 2 đứa đấy nó cho con v anh C sđt và thông tin của em, cung cấp cho con mặt lol đấy thông tin về c và gđ em. Em cũng đã cho chúng nó 1 bài học rồi. Nhưng nhẹ nhàng thôi. 1 trong 2 đứa đấy tên là H. Con này cặp bồ vs 1 ông trong cty cũ của em 2 năm, bị anh C bắt đc tin nhắn nên nó ghét anh lắm. T là kiềm chế lắm t mới ko gửi ảnh chụp tin nhắn mà tao có cho c mày xem H nhé, ko thì đời mày còn khốn nạn hơn tao nhiều.
Con mặt lol A nó vẫn nt với c em. Nhưng e kệ. C em cũng ko nói gì cả. CHúng e đã quay trở lại cs bt.
Nhắc nhở những chị đang làm nt3, đời này có nhân quả hết đấy.
XL aC. Tình cảm thoáng qua em dành cho anh, sự thương cảm em dành cho anh là thật. Nhưng đấy ko phải tình yêu.
Em sai rồi. Em sai rồi.
