Chuyện là hai vợ chồng e mới cưới được 2 năm và có đứa cháu họ đi học đại học đến ở nhờ. Vấn đề là e k thích có người lạ đến nhà ở lâu dài rất bất tiện. Đặc biệt là cô cháu họ lại rất biết chống đối và trêu tức e mọi người ah. Chồng e thì chiều nó và ngại không nhắc nhở gì đâu. Tại trước mặt chồng e thì nó ngoan hiền lắm mà k có chồng e ở nhà là thay đổi 360o luôn.


Cứ nhìn cái mặt nó là e lại ăn k ngon ngủ k yên. Mà nó định ở nhà e vài năm cơ huhu. Cứ để thế này chắc e thành người đi ở nhờ chứ k phải nó, rồi stress mà hao tổn nhan sắc tuổi thọ quá.


Mấy lần bạn bè của e đến nhà chơi nó k chào hoặc chỉ cười gượng thôi, mặt thì sưng sỉa k vui vẻ, cứ như người ta đến nhà nó làm phiền nó ý ạ.


Nhà e có 2 phòng ngủ thôi. Cứ có khách thì nó sang phòng ngủ với e, còn chồng e phải ngủ sàn (cạnh giường vợ con vì nhớ con), trong khi nó có thể ra phòng khách nằm sofa hoặc rải đệm nằm.


Lại còn hay nói chống k với e và nếu như e k hài lòng gì đó là nó cũng thái độ lại ngay. Nhiều việc cố ý làm trái với lời e nói cho e tức kiểu nó chả sợ gì e ấy ạ.


Đi ở nhờ thì phải tranh việc mà làm hết đúng không ah. Thế mà nó lại giành phần cho e kiểu 50/50 ý. Nhà e thì có mỗi nấu cơm rửa bát, quét nhà, cho quần áo vào máy và đem đi phơi. Bình thường k có nó e vẫn làm ok, mà có phải e bắt nó làm hết đâu tức là cái thái độ của nó k tự giác và k biết thân biết phận.


E thì sợ nói thẳng ra thì về nó về quê chồng lại nói bị e bắt nạt. Mà e nói ra thì chẳng ai tin là nó láo như thế. Vì họ luôn nghĩ cháu họ tốt đẹp.


Mọi người tư vấn giúp e xem nên làm gì để chồng e biết bộ mặt của nó và trị nó đến nơi đến trốn. E cảm ơn rất rất nhiều ah.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lie92