Mong các bố mẹ chia sẻ giúp em xem em nên làm gì trong trường hợp này ạ?
Chuyện của em như sau:
Một lần em tình cờ phát hiện những tin lưu trữ trong yahoo của chồng em với bạn đồng nghiệp có nói chuyện về việc đi matxa không lành mạnh cho lắm như hỏi nhau địa chỉ, nói chuyện về thái độ phục vụ của các em tại địa chỉ đó, vân vân...
Ngoài ra, thi thoảng còn thấy tán tỉnh vài em có nick trong list. Qua các câu chuyện này, em biết mọi việc cũng mới dừng lại ở việc tán tỉnh chứ chưa có gì xảy ra, nhưng nếu không ngăn chặn thì cũng không biết mọi việc sẽ đi tới đâu.
Em để nguyên những phần em đọc được trên máy tính để chồng nhìn thấy. Sau đó anh ấy có xin lỗi em và nói rằng sự việc thật sự không như vậy, đàn ông nhiều khi chỉ chém gió, bông đùa chứ thực ra không có chuyện gì. Tất nhiên em còn giữ lại mối hoài nghi của mình, nhưng để mọi chuyện êm xuôi, em đã bỏ qua. Nhưng từ đó anh ấy cũng đổi pass yahoo. Em sẽ không thể biết gì hơn nếu không có chuyện này nữa ạ.
Em đã từng phát hiện trong list của anh ấy nick của 1 cô gái chat sex trên mạng. Vì thấy nick rất khêu gợi nên em có search trên google và phát hiện như vậy. Anh ấy cũng nói là tò mò thì add lại nhưng chưa chat lần nào, điều này em đã kiểm chứng và đúng như vậy, nhưng lí do chưa chat thì em nghĩ chỉ do họ chưa gặp nhau trên yahoo bao giờ. Em xóa nick đó đi và lập 1 nick tương tự, add lại, và để sáng khi thấy anh ấy online. Tất nhiên con mồi đã cắn câu.
Sau đó, em đóng vai của cô gái đó và chat với anh ấy nhiều lần, nói rất nhiều chuyện, nhiều khi liên quan tới cả chuyện vợ con của anh (em chủ ý nhắc tới để anh nhớ tới vợ). Có vài lần anh ấy muốn gặp cô kia (tất nhiên chính là em) đi cafe rồi cả nhà nghỉ (tất nhiên chỉ nói là gặp chứ k làm gì). Em thường tìm lí do để từ chối, cũng có khi em giả vờ là muốn gặp nhưng anh ấy lại nói vợ bầu, mệt nên phải về đón (em đang có bầu 4 tháng, hôm đó 2 vợ chồng hẹn đi ăn với bạn). Nhưng hôm nay, em lại giả cô ấy, kêu mệt. Anh ấy hỏi cần người xoa bóp không, và em đã đồng ý là gặp. Anh ấy cho địa chỉ một nhà nghỉ (sau khi hỏi bạn địa chỉ nhà nghỉ), dặn cô ấy đến đó thì hỏi phòng anh ấy và đi, tắt máy điện thoại. em đóng giả đã không cho số điện thoại và anh ấy cũng thế, chỉ hẹn địa chỉ. Lúc đó anh cũng đang chat với em (là em thật chứ không phải đóng giả cô kia ạ), em cũng kêu mệt, nói chuyện vài câu, anh ấy kêu em uống thuốc, cố gắng và out. Em đã băn khoăn không biết nên đến đó và cho anh ấy một bất ngờ hay không. Cuối cùng em đã không đến, bởi ngay lúc này nếu đến đó gặp anh ấy chắc chắn em sẽ rất đau, nhưng trong lòng em vẫn muốn cho anh ấy biết rằng em biết tất cả những điều đó 1 lần, muốn được nổi điên 1 lần. Bao nhiêu lần chat em có biết cả vài việc liên quan tới anh ấy nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ, mà đã rất cố gắng bình tĩnh trong mọi trường hợp rồi ạ. Ah, thực tế là anh với em đóng giả cũng chưa chat sex với nhau bao giờ, anh k thích việc đó, cùng lắm chỉ là vài chuyện liên quan chút xíu thôi. Ngoài ra, thực sự mà nói thì anh ấy cũng khá có trách nhiệm với gia đình.
Nhưng sự thực là anh ấy đang muốn hẹn hò và làm chuyện đó với 1 người khác k phải em. Anh ấy luôn nói chỉ có mình vợ mà đối xử với em như vậy trong khi em đang rất cần 1 tinh thần thoải mái vì con, mà thực sự là em cũng đang mệt mỏi. Trong đầu em vẫn nung nấu ý định sẽ 1 lần mặt đối mặt tại 1 điểm hẹn nào đó xem anh ấy sẽ giải thích ra sao! (có bầu 4 tháng nhưng quan hệ vợ chồng em vẫn đều đặn, k phải kiêng khem gì ạ).
Em mong các bố mẹ cho em ý kiến xem em nên tiếp tục xử lí chuyện này như thế nào ạ? Thực sự là em đang rất rối trí, chúng em cũng mới cưới được vài tháng.