Vẫn biết rằng là người vợ khôn ngoan sẽ không mang mình lên bàn cân với mẹ của chồng.
Nhiều người nói rằng không thể so sánh giữa mẹ và vợ.
Nhưng em vẫn tò mò ạ, vì em tin chắc rằng vẫn có 1 bên nặng hơn bên kia vài gram.
Đọc nhiều topic thấy rằng đa số nàng dâu nhịn mẹ chồng, nhiều ông còn phát biểu "vợ có thể thay còn mẹ thì không", tuy nhiên, em nhìn vào thực tế những người xung quanh em : bác em, bố em, anh em...thì thấy rằng họ vẫn giữ chữ hiếu và đa phần vì trách nhiệm (hỏi thăm, chu cấp) còn người thực sự quan trọng và ảnh hưởng tới cuộc sống của họ hàng ngày vẫn là người bạn đời.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Theo chính kiến và suy nghĩ của cá nhân tôi (là đàn ông). Trong CS có cái chúng ta có thể cụ...
Em có hỏi ck rồi: " ổng nói ổng cứu con ổng thôi". Nước mắt chảy...
Thầy giáo bảo 1 người lên bảng và viết...
chong cung co the thay the nhung me chi co duy...