Tâm trạng em bây jo như mớ bòng bong, dù đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tệ hại nhất thì vẫn cứ shock như thường :D dù kết thúc ko có ji bất ngờ, chữ cần ký đã ký, đơn muốn nộp đã nộp, nhưng em vẫn cảm thấy buồn vô hạn, chẳng thể tâm sự với ai nên viết lên đây mong giải tỏa đc chút ít, vơi vơi cái tâm trạng đang suy sụp cũng để được nghe những ý kiến khách quan mà bản thân em khó có thể tự nhận ra đc, hoặc nhận ra sờ sờ rồi đấy nhưng vẫn chẳng biết làm sao cải thiện.


Vc em yêu nhau và lấy nhau như kiểu 1 tyêu sét đánh. Ấy là vào 1 ngày đẹp, nói là đẹp vì hôm đó 2 đứa cùng đi đám cưới ng bạn cùng cty, chỉ là:


- em với anh cùng mệnh hỏa thì có thiêu nhau ko nhể??


- hỏa gặp hỏa thì càng bốc chứ ạ ( = = bốc quá thể )


Sau vài lần gặp lướt ở văn phòng nói chuyện vô duyên, tự nhiên lúc đó em nhìn dáng đi liêu xiêu của chồng từ phía sau và nghĩ " đây đúng là hình mẫu lý tưởng của mình chăng?" :D nghĩ là làm, em chủ động bắt chuyện hơn và dĩ nhiên bác chồng cũng thấy tín hiệu bật đèn xanh nên cũng chạy nhanh ko kém. haiz


Chồng em chẳng biết đào hoa ko nhưng đc cái mồm mép có duyên nên ko những chẳng mất lòng ai mà gái cũng theo ầm ầm. lúc đang yêu em chả hỏi cũng kể là đang có em này em này thích anh này, em nọ em kia thích anh này, em bảo thế sao ko yêu ngta đi, hắn kêu là yêu em mất rồi. ừ, thế mà cũng kể để nâng giá chăng?


Sau khi đã thành vc, e ko nghĩ rằng chuyện tưởng vô duyên ấy thế mà cũng ảnh hưởng tình cảm phết.


Vợ thì rõ ràng mang thai đấy mà cứ hơi tí giận nhau là lại trốn lên phòng gọi điện cho gái tâm sự, em lộn cả ruột. thế mà còn ngọt nhạt "anh chỉ coi như em gái, gọi hỏi thăm chứ thật lòng anh chỉ có 2 mẹ con em thôi, đến khi nào em ko còn cần anh ở bên quan tâm em nữa thì lúc đó mới hay"


ô hóa ra là giữ mối quan hệ để dành sau đem ra dùng chắc. ko phải bà ỏng thì em cũng muốn nhảy lên lắm rồi = = khỏi phải nói bầu bí mà cứ thấy áp lực >"<


dưng mà mạnh mồm chứ em cũng ngờ ngệch lắm T.T nhiều hôm chồng bảo mai chủ nhật ko đi làm muốn xuống phòng khách xem tivi muộn, vợ ngủ 1 mình trước nhá, tí nữa xem xong anh lên với vợ nhá, em cũng ko có ji thắc mắc bàn luận, an thai mà, ai dè lão ấy xuống buôn chuyện ntin với con bé kia ( nghe kể là bảo thích nó rồi nhưng gặp em nên lại chuyển sang yêu em)


sáng hôm sau em mò điện thoại thấy ntin cho nhau ầm ầm, nằm cạnh vợ sáng chủ nhật mà con bé kia cũng nhắn tin qua lại với chồng em đc, hỏi thăm nhau đã ngủ dậy chưa, đang làm ji đấy, tuyệt nhiên bác chồng ko thèm nhắc đến bà vợ này đang nằm sờ sờ bên cạnh. em làm căng lên thì chỉ nói bé ấy là ng nhà của sếp nên coi nhau như anh em thôi mà..


có lần bỏ qua, có lần cãi nhau chỉ vì chuyện đấy, chồng bỏ đi cả đêm ko thèm về, làm cả 2 nhà loạn cả lên.


mãi về sau bác chồng mới nói có lần đã tâm sự với em gái ấy nói là có vợ cũng như ko, bla bla ji nữa thì em ko biết... thảo nào mà ntin cho nhau cứ như trai chưa vợ gái chưa người yêu, em là vô hình..


em buồn và chán và thất vọng.. và... tưởng chồng thế nào, cũng chỉ đến thế..


nhưng em vẫn tin chồng, nghĩ thiết cũng chỉ là vài tin nhắn qua lại chứ chưa thấy ji hơn, mà cũng ko thừa hơi vác bụng đi tìm hiểu đc, cũng tôn trọng chồng, ko xen vào mqh riêng, nhỡ mà anh em trong sáng thật mà mình cứ sồn sồn thì vô duyên quá.


nên an tâm tĩnh dưỡng chờ ngày chum vỡ... trong khi chồng cứ đi sớm về muộn (cty cách nhà 5 cây nhưng 6h sáng ra khỏi nhà, 9,10h tối mới vác xác về) bảo việc cty bận lắm..