Dạo này cuộc sống thật buồn chán.


Càng buồn chán thì càng thèm ăn. Trong vòng 60 ngày mà đã tăng lên 3kg. Kèm theo các chứng như đau lưng, luôn buồn ngủ...


Soi gương thấy thật ngỡ ngàng, kẻ béo ỵ, xấu xí kia là ta ư???? Tổn hại về kinh tế, ít ra thì cũng phải may quần áo mới...


KHông thể mãi thế này dc. Phải biến nỗi nhớ chồng thành hành động. Phải đấu tranh với sự lười hoạt động. Phải mạnh mẽ như cái thời 18 thanh xuân.


Lalala, mai bắt đầu chạy thể dục


Mai các anh chị mà gặp một em bụ bẫm chạy quanh lăng Bác, đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng... thì rất có thể là em đấy ạ


Rất vui nếu có ai đó chạy cùng cho vui....


Lalala, cuộc đời sẽ đẹp lại ngay thôi