Chào mọi người. Hôm nay tôi có 1 câu chuyện cần nhờ các bạn tư vấn giúp. Mong các bạn sau khi xem xong reply lại cho tôi.


Chuyện xảy ra vào khoảng 5 tháng trước. Có một người phụ nữ trung niên vừa ly hôn chồng (vì chồng cô có vợ bé), cô rất buồn nên cũng mong muốn có được những người bạn cùng trang lứa để trò chuyện. Một ngày kia, trong một buổi sinh hoạt nhóm, cô quen biết một người đàn ông hơn cô 3 tuổi. Buổi nói chuyện bắt đầu, và cô cảm thấy rằng người đàn ông đó nói chuyện rất hợp với mình. Qua cuộc trò chuyện, cô mới biết là người đàn ông đó đã để ý cô lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp qua làm quen trò chuyện. Mọi việc cứ xảy ra bình thường, cô và người đàn ông ấy cũng hay trò chuyện trong những buổi sinh hoạt nhóm khác. Đến một hôm thì vợ của người đàn ông đó sang gặp cô, lúc này cô mới biết là người đàn ông ấy đang còn vợ. Nghĩ rằng sẽ xảy ra một chuyện không hay, vì thật tình là cô không biết người đàn ông ấy có vợ. Nhưng thật lạ thây, người phụ nữ đó lại vui vẻ với cô và nói rằng: “Chị cũng để ý em lâu rồi, trong đây chị thấy em là người phụ nữ nhân hậu và luôn được mọi người quý mến, và chồng chị đã chọn đúng người”. Người phụ nữ đó rất ngạc nhiên, ở đời ai lại đem chồng mình cho người khác? Từ đó về sau, cả 3 người (người phụ nữ, và 2 vợ chồng người đàn ông) trở thành bạn thân. Họ đi chơi, đi ăn, và cũng sinh hoạt nhóm chung. Và một ngày kia, người vợ của người đàn ông đó nói với người phụ nữ rằng: “Chị cũng nói thật với em, chị bị bệnh tim, nên không biết chết lúc nào, chị mong rằng chồng chị có được một người bạn đời tốt để sau này khi chị mất đi, người đó sẽ chăm sóc cho anh ấy tốt như chị. Và chị thấy em là người phù hợp nhất. Hãy hứa với chị là em sẽ không rời xa chồng chị, và em sẽ chăm sóc cho ảnh thật tốt. Chị chắp nhận chia chồng với em”. Từ đó về sau, người đàn ông ấy luôn nhắn tin (một ngày nhắn cả gần trăm tin nhắn), lo lắng cho người phụ nữ kia, và người vợ ông ấy cũng rất tốt với người phụ nữ đó.


Trong đầu người phụ nữ hiện nay thật rối tung, sao lại có chuyện như vậy?


(Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, nên các bạn vui lòng nhận xét và cho ý kiến chân thành. Thành thật cảm ơn)


Mong nhận được lời khuyên từ các anh chị trong diễn đàn.