Em thấy rất nhiều mẹ trên diễn đàn buồn phiền sầu não về các ông bố rất nhiều mà cũng không mấy bố đả động cảm thương lắm. Phụ nữ đúng là nhẹ dạ, giàu tình cảm, hay suy nghĩ và còn nhiều mối lo về gia đình các bác ạ. Em nghĩ nhiều lúc sự lo lắng của các bà mẹ là vô lý, chỉ làm khổ chính bản thân mình (kể cả em cũng vậy nè). Mà gần đây em lại còn thấy một số mỹ phẩm đánh luôn vào tâm lý phần lớn chị em: "đưa ra tình huống chồng ngoại tình vì sắc đẹp của vợ giảm. Sau khi người vợ dùng mỹ phẩm này thì tình hình được cải thiện và lại được chồng yêu". Thế mới ghê chứ. Nếu cứ tình hình như thế này thì cánh đàn ông sẽ bắt nạt phe nữ mình đấy.
Em cũng có 1 baby gái và rút kinh nghiệm từ thế hệ mẹ, nên muốn cháu sau này lớn lên nếu lập gia đình thì tư tưởng phải thay đổi, đừng bận tâm đến chồng nhiều mà hãy vô tư sống với nhiều mối quan tâm khác xung quanh.
Nói như trên không phải là em chỉ quan tầm đến việc dạy con gái mà dạy lơ là dạy con trai (bởi vì em cũng có con trai ạ) và cũng không cổ vũ cho việc sống tự do thái quá nha. Em chỉ muốn nữ giới bớt lo lắng, bớt đi gánh nặng gia đình, vui vẻ sống và thế hệ các bé gái lớn lên sẽ vững vàng trong cuộc sống, không bị phụ thuộc, cản trở bởi người chồng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Làm gì có "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", có...
mình dạy con mình nói thật là đủ chuyện hết. Ví dụ, tháng rồi cả nhà đi du lịch. 4 ngày đầu, ở khách sạn sang trọng, đẹp đẽ....