Các chị ơi giúp em với, chia sẻ kinh nghiệm cho em với :(( . Em mới lấy chồng, mẹ chồng em rất ghê gớm cả làng cả xã đều biết và lắc đầu, con em chồng thì bị gần 1 dạng tâm thần phân liệt, lúc nó bình thường thì cũng quan tâm hỏi han nọ kia, lúc nó điên điên thì động chạm chuyện j nó cũng chửi em chửi cả bố mẹ nó, anh nó như tát nước, nhưng cũng nghĩ nó bị bệnh nên em ko chấp, may mà cái số nó cũng lấy đc ck và ở riêng rồi. Còn giờ em phải ở với bố mẹ ck. Chuyện gđ ck em em đã biết từ trc khi cưới, nhưng cũng chấp nhân và kết quả là sau khi cưới em chỉ có khóc ròng hàng đêm thôi. Vừa ức chế, vừa tủi thân.
Em ở Hà Nội, điều kiện khá hơn nhà ck. Ck em ở quê, sau đó lên HN làm cũng mua đc cái nhà nhưng còn nợ nần nhiều, bố ck chuyển lên ở chung với con, còn mẹ ck vẫn công tác ở quê, cứ cuối tuần lại lên. Bà ý thik lên HN ở lắm nên cứ thứ 5 là đã khăn gói lên HN rồi. Em êề làm dâu, ỏ cùng bố ck thì ok ko sao nhưng cứ hôm nào mẹ ck ở quê lên là em rất khó chịu, vì bà mẹ ck em nửa quê nửa tỉnh và đồng bóng kinh khủng Bà trang trí nhà cửa bếp núc theo tất cả những j bà ý thích 1 cách đồng bóng, xanh đỏ lập lòe mặc dù bà chả động tay làm j baoh, toàn em và bố chồng làm. Thế mà em chỉ thay đổi vị trí đồ dạc 1 tý là bà ý nói em, rủa em là " mày có muốn có con ko " Chưa hết, bà can thiệp vào từng thứ nhỏ trong cuốc sống vợ chồng em, bà còn suốt ngày than thở, chì chiết ck em chuyện tiền nong. Vi ngỳa trc ck kiếm đc tiền hay đưa cho mẹ còn bâyh đưa cho vợ là bà mẹ ck khó chịu rồi
Tính em thì thik sắp xếp đồ đạc trong gia đình, muốn mình làm chủ cuộc sống của mình, cái nhà do ck em mua trc khi cưới em nhưng cug là toàn bộ tiền do ck em lo nên em có quyền đc sắp xếp tổ ấm của vk ck em chứ.
em bảo là xin mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của bọn con thì bà ý trả lời ko can thiệp ko đc . Em tức quá bỏ vào phòng ko thèm nói chuyện nưẫ.
Em có nên ra ở riêng ko ạ, thực sự khó quá vì ra nhà cũ còn chưa trả xong tiền, mà ck em cũng ko muốn, làm thế nào để thuyết phục đc chồng các chị ơiiiiiiiiiiiiiiiii
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đó là nhà của bà, mà dù là nhà của con...