Đau khổ, bế tắc khi đứng giữa bố mẹ và nhà chồng tương lai.
Em đang viết những dòng tâm sự này trong sự bế tắc. Rất mong các mẹ có kinh nghiệm giúp em
Chúng em yêu nhau 3 năm rồi, giờ tính chuyện cưới. Tháng 5 a ý cầu hôn em, tháng 6 lên xin phép bố mẹ em. Sau khi xin phép xong, gia đình em có mời a ý mấy lần nhưng a ý ko lên. E cũng trách và tụi e có cãi nhau. Nhưng sau đó a ý tiếp tục ko lên. Cho đến ngày e xuống nhà chơi, bố mẹ a ý nói với 2 đứa ngày lên chơi. Nhà a ý có ông yếu,mẹ a ý phải chăm nên không đi được ngày,chỉ thu xếp lên tối được thôi. Và bố mẹ a ý nhờ e về nói với gia đình em là tối thứ 7 lên. Trước đó, e đã bảo a là a lên thưa chuyện để bố mẹ biết thời gian. A ý lại bảo e nói được rồi. Hai đứa lại cãi nhau, cuối cùng a lên trong sự gượng ép. A có hỏi với bố mẹ em là thời gian nào rảnh để gđ a ý lên. Bố mẹ e nói lại là thu xếp ban ngày lên,tối không được,có gì a về thưa chuyện và lên thông báo lại. Về a ý nói gì với dưới nhà mà gia đình a ấy quyết định tối chủ nhật. Xong a ý không lên, lại bảo e nói với bố mẹ thời gian.
Bố e bực vì nghĩ a ý không lên nói mà lại nhắn. và gđ a ý không tôn trọng gđ e.
Chúng em lời qua tiếng lại, cãi nhau về việc a ý ko lên thưa lại. E đã cầu cứu mẹ a ý. Và giờ thì gia đình dưới nhà cũng giận vì thấy bị thiếu tôn trọng. Chuyện hai đứa e đi vào ngõ cụt.
Mong các mẹ,các a,các chị cho e lời khuyên. E đang rất đau lòng và bế tắc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà ng ta bố mẹ ko có j sai. Đi...
Mình và vợ cưới nhau mà gia đình chỉ gặp nhau dc hai lần.
Hai gia đình lần đầun nc qua điện thoại cho...