Tội cưới vợ được gần 1 năm...dạo gần tôi thấy mình bắt đầu có nhiều suy nghĩ lệch lạc,xin tóm tắt lại như sau để mợi người tư vấn giúp:
- Tôi và em yêu nhau hơn 5 năm trước khi đi đên hôn nhân
- Hiện tại chúng tôi đã có 1 baby ,vợ tôi ở quê ,tôi đi làm trên HN nên cũng chỉ tranh thủ cuối tuần về được,có khi vài tuần.
....Từ khi vợ sinh con tôi bắt đầu không còn cảm hứng trong chuyện đấy với vợ,mặc dù tôi có nhu cầu,tôi tìm cách để lẩn tránh vợ ! Đối với tôi tôi không tìm điểm gì để chê vợ, tôi vẫn thương con và vợ ngày nào cũng tranh thủ gọi điện thoại về vì sợ vợ tủi thân.
Chuyên không có gì để nói nếu như dạo gần đây tôi bắt đầu có tư tưởng muốn tìm kiếm 1 cái gì đó mới mẻ hơn, và cảm giác khác. Anh nào đã trong tình trạng của mình xin cho đôi lời chia sẻ.