Vợ chồng mình đang ở cùng thằng em họ bên nhà chồng (chồng mình cũng không rõ họ hàng cụ thể thế nào). Trước khi cưới mình gần 2 năm do làm cách xa nhà gần 30km nên chồng mình 1 tuần về nhà 1 lần; nhà cửa để không nên bố mẹ chồng mình cho thằng em ở để nó trông nhà hộ luôn. Lúc gần cưới thì thấy mẹ chồng mình kể là bố nó nói khi nào anh chị cưới xong thì em sẽ ra ngoài ở. Cưới xong gần 2 tháng chả thấy động tĩnh gì; rồi cũng đến Tết, hết Tết lên đi học 1 tuần có 1 hôm thằng em đi đâu đó đêm không về, cũng chả thèm nói gì, chồng mình sốt ruột gọi điện thì nó nói em đi tìm nhà trọ, thứ 5 tuần sau em chuyển ra ngoài, và đến bây giờ không biết là bao nhiêu cái thứ 5 thằng em vẫn đang ở nhà mình. Điều đáng nói ở đây là nó vô ý thức làm vợ chồng mình rất khó chịu.


Đầu tiên là việc nó ăn ở mất vệ sinh vô cùng; mình bầu bí nên thuê người dọn nhà, nhưng nó bảo với mình: “Chị cứ để chị ấy dọn các phòng còn phòng em thì em tự dọn được” . Mình thì chả bao giờ vào phòng nó nhưng hôm trước chồng mình vào tìm đồ gì đó thì thấy bảo như cái chuồng lợn, mùi hôi, đồ đạc bừa bãi, trong phòng vỏ bia (bia mình vẫn mua cả thùng cho chồng rồi nhét tủ lạnh để thi thoảng uống), bát mì tôm, thìa đũa không biết từ bao giờ vất chỏng chơ.


Mấy hôm mình đi làm về đi vào nhà cứ thấy nồng nặc mùi thuốc lá, chồng mình không hút nhé, mình cũng hơi nghi ngờ nhưng có lần mình đề cập đến chuyện thuốc lá thì nó trả lời tỉnh bơ là em không biết hút; nhưng dạo gần đây thì mình chắc chắn là nó hút trong phòng nó; mình bầu bí đến bố đẻ mình hút thuốc còn không bao giờ hút trong nhà, nhìn thấy mình về chơi dù thèm lắm nhưng vẫn cố nhịn.


Không chỉ có thế, nó lười vô cùng. Trường nó là trường kỹ thuật, nhưng mình chả hiểu học hành kiểu gì mà chiều mới học, có tuần học 1-2 buổi, hoặc chả buổi nào. Giờ giấc sinh hoạt thì thế này ạ: 13h dạy, xuống nhà thì mình đã nấu cơm từ sáng để đem đi làm, mình thường để lại ít đồ ăn, cơm cho nó. Chiều tối mình đi làm về, 2 vợ chồng nấu cơm ăn xong thì phần nó vì nó thường đến tận 20h hoặc 20h30 mới về, có hôm ko về ở nhà bạn cũng chả thèm gọi điện bảo chị đừng nấu cơm cho em. Đó là những hôm đi học, còn những hôm không học, đa phần là mình thấy không học thì 13h xuống ăn cơm hoặc muộn hơn, ăn xong lên nhà nằm xem phim, hoặc ngủ hay không ngủ thì mình không biết, 18h mình đi làm về, nhiều hôm biết nó ở nhà, nhiều hôm mình chả biết, nấu cơm xong, 19h30 nó xuống hỏi chị có gì làm để em làm nốt, em ngủ chả biết gì, đầy hôm chồng mình về gọi nó, nó tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm, ăn xong lại lên nhà không biết ngủ hay xem phim và lại đến 13h hôm sau…


Đỉnh điểm là mấy hôm nay, mình cứ về nhà là lại ngửi thấy mùi thuốc lá, 10h30 đi đánh răng đi ngủ cũng ngửi thấy. Hôm Chủ nhật vợ chồng mình từ quê lên, nó ở nhà nhưng khóa cửa gỗ, 2 vợ chồng đinh ninh nó không có nhà, cứ vô tư hồn nhiên trêu đùa nhau (bình thường lúc biết có nó ở nhà vợ chồng mình ngại không dám nói chuyện kiểu đó), mình nấu nướng xong, chồng mình tưới cây trên gác xuống thông báo là nó ở nhà. Hix hix, mình lại lóc cóc bỏ thêm đồ ra nấu thêm, nó thì tắm rửa nửa tiếng sau xuống và ngồi vào bàn ăn. Hôm qua mình đi làm về muộn, tầm 19h30, đi từ xa thì mình đã thấy cửa sổ phòng nó mở và sáng, chứng tỏ nó ở nhà và đang thức, đồ ăn mình để cho từ sáng cũng ăn hết rồi; mình vẫn nấu cơm như bình thường, rồi lên phơi quần áo (đồ mình giặt từ sáng trước khi đi làm, cả đồ của nó tắm xong vất luôn vào máy), mình ngó xuống thì thấy phòng nó đã tắt điện, chắc ý là “em ngủ nên không biết chị về”. 20h30 chồng mình về, mình bảo anh gọi nó xuống ăn cơm, nhưng chồng mình tức nên chả thèm gọi, kêu mặc kệ nó. Mình ăn xong vẫn để phần đồ ăn trên bàn cho nó, 2 vợ chồng dọn dẹp rồi đi ngủ, sáng 6h kém 15 mình dạy, chuẩn bị đồ ăn đi làm thì thấy bàn ăn chỏng chơ đĩa cá sốt còn thừa, không đậy lồng bàn, bát rau thì không thấy đâu,thìa múc rau vứt ở bồn rửa,chắc đợi lúc vợ chồng mình ngủ mới xuống bê đồ lên phòng ăn…


Chưa kể những lúc sinh hoạt vợ chồng cũng phải bịt mồm bịt miệng, nói chuyện cũng phải ý tứ, ngoài đi ngủ được mặc thoải mái còn cứ ra khỏi phòng là mặc quần dài, ty tỷ những điều phiền toái khác…


Nếu là em ruột mình, thân thiết thì mình nói ngay chả nề hà gì, đây em họ lại họ xa, nói ra thì ngại, nói không hiểu ý rồi tam sao thất bản trẻ con mất lòng người lớn…


Mấy tháng nữa mình nghỉ sinh về quê, chồng mình thì đi làm xa, không có vợ ở nhà thì cũng không về, cuối tuần lại về quê với vợ, nó lại ở nhà mình, lại sinh hoạt như lúc vợ chồng mình chưa cưới, các loại tiền sinh hoạt thì vẫn trừ vào tài khoản chồng mình…Chuyện tiền nong mình không quá coi trọng vì cứ nghĩ làm phúc đi cũng được nhưng ý thức sống thế này thì không thể chấp nhận được