Ngồi buồn không biết làm gì. Em lập topic chơi.


Em biết văn em kém.


Nhưng đúc rút kinh nghiệm từ bản thân em, và 1 cơ số các chị em ở diễn đàn đã khuyên em.


EM xin chia sẻ với các chị em đã và đang có chồng NT, chia sẻ cho các chị em chưa/ hoặc chưa biết chồng NT.


Và mong các chị em mình chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa ;)) .


- Đầu tiên, khi bắt đầu nghi ngờ, linh cảm chồng có dấu hiệu NT ( em ko biết các chị em thế nào, nhưng khi chồng em có dấu hiệu có bồ, em có linh cảm và rất chính xác), các chị em chúng mình bắt đầu sẽ tìm mọi cách để lần ra dấu vết, lấy chứng cứ ( đầu tiên là để ý hành động của chồng khi cầm điện thoại, nt, nghe đt. Sau đó sẽ kiểm tra hóa đơn thanh toán cước hoặc tra lịch sử cuộc gọi,....v...v)


- Sau khi 10 mươi biết chồng nt ( mặc dù mới biết qua đt, tin nhắn và sau đó là chồng thú nhận), chị em mình 99% đều không giữ được bình tĩnh, sẽ tra hỏi đến cùng, gào thét, chửi bới, khóc lóc, đau khổ. Chồng sẽ tìm cách nịnh nọt, giả vờ hối lỗi. Hứa ko tái phạm, và ngoan ngoãn trong 1 thời gian để cho mình xuôi xuôi. 1 mặt sẽ tạm dừng ko gặp bồ.


- DO chị em mình đã bị lừa dối 1 lần, trong lòng luôn canh cánh chồng mình tiếp tục lừa dối, nên từ lúc này, mất lòng tin vào chồng. Thi thoảng ngứa tay là lại kiểm tra. ( có thể là sử dụng định vị khi chồng nói đi a, đi b, đi c....) Nếu chồng nói đúng, sẽ yên tâm, và ko làm gì nữa. Nhưng nếu chồng táy máy. Là lại bắt đầu....


- Từ đó, chúng ta thi thoảng nếu chồng có thái độ mờ ám,( ko biết là lí do gì) chúng ta bắt đầu lôi ra bóng gió. Dần dần, chúng ta mệt mỏi, căng thẳng. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa cách. Dù chồng có về nhà tử tế đi chăng nữa, chúng ta cũng cảm thấy sự giả tạo. Mất dần lòng tin. Nung nấu ý định Ly hôn trong đầu.


Sau cái thời gian chúng ta mệt mỏi, khóc lóc , đay nghiến. Chúng ta cảm thấy nhàm chán, chuyển sang giai đoạn lãnh cảm. Không có cái cảm giác gì ghen tuông, đau khổ. Nhìn mọi việc 1 cách ... đơn giản hơn. Nghĩa là, nếu có biết chồng bồ bịch, chúng ta thản nhiên như không ( mặc dù trong lòng vẫn hơi tưng tức, nhưng ko còn như trước nữa.). Cái ý định Ly hôn mất đi. Và thay vào đó, chúng ta sống cho bản thân mình hơn. Chăm chút cho bản thân, và tìm những mối quan hệ bạn bè, để bù khú, đàn đúm cho đỡ bùn. ( ở đây bạn bè chia làm 2 loại để đàn đúm, 1 là gặp gỡ các chị em để chém gió, ăn uống, an ủi, động viên nhau, chia se cho nhau các bí quyết ;)), 2 là lại tìm các "chàng" để cùng chia sẻ, tâm sự :)), và rồi lại ngả vào tay các " chàng " ;)) - ở đây có ai như thế chưa nhỉ) :D


vvv....v....v....v....


Có thể còn nhiều cái vấn đề nữa mà bất chợt em ko nghĩ ra, các mẹ có thể bổ xung cho em ;)).


Bây giờ em đã đúc rút ra được kinh nghiệm. Nếu chồng các chị có chẳng may NT ( phỉ thui cái mồm): các mẹ hãy


- Bình tĩnh - Tự tin - tìm cách đối phó - nếu đối phó ko được thì sống chung với lũ ;)).


- Sau đó thay = cách chăm lo, tất bật cho gia đình, thì hãy nghĩ đến bản thân mình hơn, tìm mọi cách lột tiền của chồng để đầu tư cho mình. :)).



*/Note: trên đây là lý thuyết em đúc rút ra được.


Chứ thực tế, em mới thực hiên được 1/2 thôi ạ. Em đang cố gắng thực hiện tốt nốt 1/2 còn lại.


Chị em mình cùng nhau chém nào.


Và sau đó chị em mình cùng nhau đàn đúm, bù khú như cái điều 1 ( em bôi đen ở trên nhá ;)) )