Báo cáo các bác là tụi em yêu nhau được 5,6 năm rồi. Gần nhau thì cũng vui, nhưng cãi nhau cũng nhiều không kém. To lớn hay vặt vãnh, cái gì cũng có thể cãi nhau. Hồi đầu thì y còn chủ động làm lành. 2,3 năm nay thì cãi nhau y cũng ỉm luôn. EM thích thì tự xin lỗi, không thì 1,2 tuần cả hai cùng nguôi ngoai. Vậy lấy nhau thì sẽ thế nào nhỉ. Càng đến ngày cưới em càng hoang mang. Nhắm mắt đưa chân hay ở vậy cho rảnh đây cả nhà?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đến khi có ràng buộc rồi mới thấy khó dứt. Nên...
Cứ mỗi lần cãi nhau xong đều góp...
Mình cãi nhau ít hơn, trung bình 1 đến 2 tuần cãi nhau 1 lần...
Bọn mình yêu nhau 7 năm mới...