Đang thất vọng về Chồng, sinh nhật Chồng nên cư xử thế nào? SOS!
Chào các chị gái, em gái của cả nhà.
Ngày mai là sinh nhật của Chồng, em đang không biết mình nên thế nào nữa.
Hôm nay đi làm, e mới hỏi được cả nhà, ngày hôm qua đang định hỏi cả nhà thì Chồng về nên thôi.
Chủ nhật (hôm qua), e có đám cưới đứa bạn gái cấp 3, hay chơi với e. E muốn đưa dâu bạn ý, rồi đi cưới luôn. Đám cưới ai cũng thế, e cũng muốn ăn mặc thật đẹp, thế là e xúng xính chọn áo, váy, trang điểm.
Nhưng...
Người yêu cũ e cũng là bạn học cùng cấp 3, bây giờ đã về quê làm việc, hầu như không đi đám cưới ai ngoài này(yêu 6 năm). Tuy nhiên, e không quan tâm lắm là đi hay không (mặc dù chẳng ghét bỏ gì nhau cả), bởi đơn giản là e có chồng roài. Trước khi đi cưới bất kỳ 1 bạn cấp 3 nào, e đều đàng hoàng rủ chồng mình đi cùng, tuy nhiên, C bảo là never do ghét e có người yêu cũ học cùng cấp 3.
E có là cái áo xong, lơ đễnh để bàn là lên giường làm đổ nước trong bàn là ra đệm..
Thế là...
C: E, sang đây anh bảo. Tại sao e lại làm thế này, sao là quần áo ở giường, gì mà phải thế.
V: úi chết rồi, e quên mất. E nhỡ tay rồi.
C: cố tình làm đổ nước ra đây phải không, đi gặp thằng nào hay sao mà "tởn" thế.
V: e quên mất,sao a lại nói thế ?
C: chả thế à?váy váy áo áo
V:e đã bảo là e nhỡ tay mà
C: ah, nói còn cãi à (2 vc bằng tuổi nhé)
..víu ..1 cuốn sách bay vào người e
V: nổi điên lên..gặp thì đã sao nào, e bảo anh có bao giờ a đi cùng đâu
..víu...lại thêm 1 cuốn sách nữa bay vào người em
V: sao a quá đáng thế,, lỗi nhỏ như thế mà ghê gớm thế, e đã bảo là e lỡ tay cơ mà
C: lại nói 1 câu cãi 1 câu à?
2 cái gối bay vào mặt e
e điên lắm, khóc tu tu, thấy bị xúc phạm kinh khủng, chưa bao giờ có ai cư xử với e như thế cả.
Thất vọng vô cùng, chán lắm. Như thế có phải là e đang bị chồng đánh không các chị?
hôm qua, ekhông nói 1 lời. Chạy vào xin lỗi vợ sau đó nhưng e không đồng ý.
Tối về cũng xin lỗi vợ nhưng e vẫn không thể bỏ qua được..
đã từng 1 lần ném điều khiển ti vi vào người e rồi..
e thực sự thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng.
1 đứa con gái ngoan ngoãn, sống trong sự yêu thương vô bờ bến của gia đình, tự nuôi sống bản thân, biết phấn đấu trong sự nghiệp, biết điều với mọi cư xử của gia đình C...sao lại không được tôn trọng và nâng niu???
Để chuẩn bị sn C, e đã hỏi khắp nơi, định đặt 1 bữa tối lãng mạn 2 người nhưng C bảo đi với bạn 20-11 nên thôi.
Nghĩ thế định trưa CN làm cơm cả nhà, MC đi vắng cũng thôi.
Năm nào, sn C, e cũng cố nghĩ ra điều bất ngờ và lãng mạn nhất có thế..
Nhưng ngày mai, sn C ..e đã không còn buồn nghĩ gì, không muốn làm gì nữa, thậm chí muốn ở 1 mình..
Nhưng..sn C, không có V bạn bè nghĩ thế nào..
e nên cư xử thế nào ạ?nhiều cái nữa, e thấy cô độc và không được chia se (đi làm xa, vất vả..bảo e hay sao kể lể)