Em lấy chồng đc 4th thì có em bé trc nên h e đang có thai ỏe tháng thứ 9 và chuẩn bị sinh con.


Lấy nhau được vài tháng em thực sự rất bất ngờ và mệt mỏi vì người chồng của mình.bọn em yêu nhau đc 1 năm rồi cưới .lúc yêu anh ấy thật sự là 1 ng quá hoàn mỹ về nhân cách em thực sự rất hạnh phúc khi yêu đc anh. Mặc dù bạn bè luôn nghĩ bọn em sẽ chẳng đi đến đâu.em theo đánh giá của mọi người e khá là ưa nhìn và hiền lành nên e có thể yêu 1 người hơn anh.anh k có tiền nói chung là chả có cái gì nổi bật nhưng em nghĩ tiền , địa vị. Điều kiện chả quan trọng bằng tình cảm và nhân cách con người.


Thế là bọn em yêu nhau cùng nhau trải qua khó khăn cho đến em biết là mình đã có thai và a cũng thế. Anh ko hắt hủi hay gì cả.lúc đó anh chỉ im lặng chờ quyết định của em.rồi bọn em đã giấu cho đến tháng t2 của thai kì. Thời gian đó thật sự rất khó khăn với em , ngày em đi học chiều tối em đi làm kiếm tiền để chi tiêu( vợ chồng em vẫn là sinh viên) và cả về tâm lý e bị áp lực nên đợt đó em gầy 1 cách trông thấy. Em nhớ hôm ý là gần tết 25-12 ngày yêu của bọn em và anh đã quyết định xuống nói với bố anh chuyện em có thai. Rồi kết quả là bố mẹ anh ko đồng ý và a nói e nên bỏ cái thai.e thực sự rất sốc em không biết nên làm gì bây giờ và cả đêm e đã quyết định sẽ làm theo lời anh và em có nói là em và anh xong xuôi sẽ đường ai nấy đi. anh k chịu và nói bỏ con chúng em vẫn có thể yêu nhau nhưng em k thể nào đối diện đc với ng đã từ bỏ con mình và tiếp tục yêu thương em cảm thấy có lỗi với đứa con. Rồi 2 hôm sau đó không hiểu lý do tại sao nghe anh bảo là ông bà đồng ý nên bố mẹ anh đồng ý rồi.vì đứa con nên e đành chấp nhận lấy anh ( nhưng 1 phần cũng vì em yêu ảnh nữa). Đám cưới chúng em diễn ra 1 cách tốt đẹp .


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android