Cuối tuần rảnh rỗi, em có hứng clone cái nick vào buôn chuyện với các mẹ trên WTT 1 tí :Silly:


Chủ đề kỳ này là em muốn hỏi các mẹ trên WTT rằng mẫu người đàn ông như sau thì có đáng có được 1 gia đình hạnh phúc không? Vì sợ tự mình trả lời thì nó không có khách quan nên phải tham khảo ý kiến các mẹ vậy :Silly:


Em cứ giả sử người này là em đi nhé. :Silly: cho dễ xưng hô.


Em năm nay 3x, ngoại hình trung bình, không đẹp trai như diễn viên điện ảnh nhưng khuôn mặt thân hình cũng cân đối, dễ nhìn. Bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng, ít nói, khó gần, nhiều người bảo em là "không giận mà nghiêm" :Silly: nhưng khi quen biết nói chuyện thì khá vui vẻ, thoải mái, những lúc tụ họp tán dóc với bạn bè thì cũng là cao thủ chém gió ra bão như ai :Laughing:


Là người sống nội tâm, hơi đa cảm, có phần nhạy cảm, nhưng tính cũng rất cứng rắn, đã trải qua nhiều sóng gió nên tạm gọi cũng có tí bản lĩnh vững vàng, sống và làm việc rất quyết liệt, hết mình. Trong cuộc sống và công việc rất cẩn thận, chu đáo, thường làm gì cũng có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có mục đích và có nghĩ tới hậu quả trước mắt cũng như lâu dài.


Khá giỏi, không tới mức xuất sắc nhưng bốc đại cỡ vài trăm người thì chắc cũng thuộc top 10 :Silly:. Có kiến thức trong nhiều lĩnh vực vì rất thích học hỏi khám phá, kinh nghiệm sống không tệ, nghề nghiệp chuyên môn giỏi; đang làm việc trong ngành kỹ thuật, có chức vụ nho nhỏ, được cả bạn bè lẫn sếp và đối tác khen làm việc giỏi. Ngoài công việc chính cũng thỉnh thoảng làm thêm bên ngoài, thu nhập mỗi tháng trong khoảng từ 25 đến 40 triệu.


Trong gia đình là người sống rất có trách nhiệm, không gái gú, cờ bạc, rượu chè, rất ít khi nhậu nhẹt đàn đúm sau giờ làm. Chỉ thỉnh thoảng 1 tháng 1, 2 lần đi ăn uống với đồng nghiệp cùng phòng, những lúc đó thường không thích uống bia, thích uống rượu hơn :Silly: nhưng luôn biết kiềm chế, từ trước tới nay chưa bao giờ để mình say xỉn. Ngoài ra hết giờ làm là về nhà với vợ con. Luôn sẵn sàng chia xẻ công việc nhà (tuy cũng có lúc lười), việc nhà nào cũng làm, không hề e ngại gì cả. Chăm con cũng khá, từ sơ sinh đến 4, 5 tuổi, ngoại trừ việc cho con bú mẹ không thể làm được :Silly:còn thì cái gì cũng làm cả.


Sống khá thẳng, yêu ghét rõ ràng, ghét ai là bơ luôn chứ khó giả vờ thích họ được, nên cũng có nhiều người ghét mình :Silly: . Gặp chuyện không vừa ý hoặc không hợp lý là phản ứng lại ngay (nhưng chỉ khi bị đụng chạm trực tiếp tới mình thôi, còn không thì cũng kệ), sống không ngại va chạm, (đã từng lớn tiếng cãi nhau với sếp to nhất nhì công ty :Laughing:). Tuy nhiên cũng không phải là người cứng nhắc và nguyên tắc, mà cũng biết tiến thoái, tùy chuyện, tùy tình huống, tùy đối tượng sẽ có thể có phản ứng khác nhau.


Hơi nóng tính, đôi lúc cũng cộc tính. Va chạm với cuộc sống nhiều, nên cũng đã tập kiềm chế nhiều lắm rồi, điềm tĩnh hơn. Nhưng có nhiều lúc đụng chuyện vẫn nổi cơn giận :Smiling:, những lúc đó thì chả còn biết sợ ai cả, coi trời bằng vung, chuyện gì cũng có thể làm.


Theo các mẹ thì người như vậy có đáng có được hạnh phúc không?