hình ảnh
ĐỂ TÔI NÓI VỚI CÁC ÔNG VẤN ĐỀ NÀY…


Cuối năm về quê, đàn ông muốn n:ổ cho oai, không cần phải lái xe sang, cũng không cần khoe đồng hồ đắt tiền. Mấy thứ đó không có tác dụng gì. Dù có lái xe xịn, người ta cũng nghĩ là xe đi thuê. Mà đeo đồng hồ hiệu trông đắt tiền cỡ nào thì người ta vẫn kêu là đồng hồ fake mấy trăm nghìn!


Nói thật, giờ các ông có tiền thì cứ chi mạnh tay đắp hết vào vợ cho tôi. Làm tóc, phun mày, phun môi, làm móng… Đeo dây chuyền cổ, lắc tay lắc chân, đồng hồ đẹp… Váy vóc lụa là brand bờ rủng gì hot nhất mặc hết lên người… Chăm chút cho vợ thật xinh đẹp lộng lẫy, nhất định không được để vợ mình trông xấu với già đi!


Khi đó, chỉ cần vợ ông đứng cạnh, cho dù các ông có mặc quần đùi rách thì người ta cũng phải xuýt xoa khen lấy khen để.


“Nhìn vợ anh này ăn diện kìa, đúng là phải có tiền có của thì mới như thế được”


“Có gì ghê gớm đâu, tôi mà có tiền thì vợ tôi cũng được như thế…”


Đấy mới là kiểu khoe tiền đúng cách của đàn ông, hiểu chưa
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338635248302295&set=a.636609071838253