Chào cả nhà.


Mình năm nay 24 tuổi. Mình mới lấy chồng được 2 tháng. Chồng trong quân đội.


Chúng mình yêu nhau đã 3 năm, từ hồi yêu đã phải xa nhau rùi vì chồng mình học bên lào những 6 năm cơ. Cũng do mình rất chăm học, hồi sinh viên bận học không giao du nhiều nên giữ vững được lập trường tình yêu với anh.


Mình mới lên xe hoa ngày 22/10/2012, lúc cưới vì bị giục quá và nhiều lý do chứ trong thâm tâm mình chưa muốn cưới vì a ý còn đang học.


Chồng mình giờ sang lào học tiếp rùi. Cũng có lúc công việc làm mình quên đi nhiều thứ và vui vẻ làm việc, nhưng nhiều tối mình buồn lắm. Lên facebook nhìn vợ chồng người ta post ảnh đi chơi mà tủi thân vô cùng. Lúc đó mình rất giận chồng (dù mình cũng hiểu chồng đâu có lỗi-chỉ là do hoàn cảnh). Chồng biết mình thế nên cũng hay động viên.


Tối qua hình như chồng nhậu với bạn bè nên cả ngày ko lên mạng nc với mình, gọi cho chồng không được. Mình cứ nghĩ miên man làm cả đêm buồn, tủi thân và không ngủ đc.


Hôm nay a ý xin lỗi và hứa này hứa nọ, nhưng mình vẫn buồn lắm. Mình không biết có phải mình là người vợ quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình không? hay do chồng thực sự vô tâm để mình buồn vậy. Mình nên làm sao? chồng xin lỗi rùi thì vui vẻ nói chuyện lại hay tiếp tục ko liên lạc tắt điện thoại để a ý trừa từ sau ko thế nữa?


Mình muốn các bạn chia sẻ thêm nữa là: Tháng 8 năm tới a ý ra trường, bọn mình phải lựa chọn 1 trong 2: hoặc là a ý ở lại lào lương chỉ khá thui cũng chỉ tầm gần nghìn đô (may ra còn có khoản ngoài khác thì mình ko chắc)-Nhưng phải xa nhau. Còn về Hà nội thì lương thấp lắm, lương nhà nước mà, ăn là hết làm sao mà mua nhà-Nhưng được gần nhau. Chồng mình thì mún ở lại đó 3 năm về có tí tiền còn mua nhà. Mình biết làm sao đây?


Xin cả nhà cho lời khuyên nhé.