tôi, một phụ nữ nhan sắc trung bình, có 2 con , một gái một trai, tôi đang mong được sự chia sẻ của các bạn .
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 20 năm, cuộc sống không giàu sang nhưng ổn định.Khi chúng tôi kết hôn được 3 năm, chồng tôi đã say nắng và có hành động thiếu đứng đắn với cháu họ của tôi ( đang ở tạm nhà tôi để thi đại học). Bị tôi phát hiện , anh đã nhận lỗi và xin tôi bỏ qua.Qua nhiều đêm suy nghĩ , nhận thấy rằng trong việc này tôi cũng có lỗi , nên tôi đã chấp nhận bỏ qua.
Vài năm sau , tôi lại tình cờ biết anh đang qua lại với một đồng nghiệp qua một tin nhắn tình cờ bạn bè anh bàn luận với nhau, tôi hỏi , anh nói răng chỉ là bạn bè thôi, nhưng có một lần người đồng nghiệp đó cùng bạn bè đến nhà chơi , tôi quan sát và khẳng định rằng anh và đồng nghiệp đó chắc chắn có mối quan hệ vượt trên mức tình bạn ( tôi xin nói thêm là tôi có linh tính rất tốt , ít khi sai bao giờ ), không có chứng cứ nên tôi cũng không làm rõ mối quan hệ này .(sau này nghe bạn bè kể lại , thì anh và cô này có cãi vả nhau vì vấn đề tiền bạc gì đó nên đã chấm dứt)
khoảng một năm trước, tôi lại biết anh đang cặp bồ, không chỉ một cô mà đến 2 cô, trong đó có một cô đã cùng anh đi du lịch và lên giường (trong thời gian tôi đi công tác), tôi biết điều này qua chồng của cô ta, và tôi được cho biết thêm là trước khi cặp với vợ anh ta thì chồng tôi đã cặp với cô bạn của vợ anh ta nữa (vì chuyện này mà vợ anh ta và cô bạn đó từ mặt nhau).Tôi thật sự rất sốc, và cũng đã có những cuộc nói chuyện với chồng tôi, nhẹ nhàng có , giận dữ có , Chồng tôi hứa với tôi nhiều lần rằng sẽ chấm dứt tất cả, nhưng tôi vẫn còn thấy chồng tôi nhắn tin , điện thoại với cô kia ( là 1 trong 2 cô mà anh cặp cùng lúc đó).
Tôi đang muôn ly hôn , nhưng cũng đang phân vân, bởi vì ngoài việc lăng nhăng ra , anh rất tốt tính , đối xử tốt và tôn trọng gia đình vợ, lo chu toàn kinh tế trong nhà và rất chiều chuộng tôi , muốn gì được nấy , anh không bao giờ đánh hoặc nặng lời với ( từ lúc cưới đến bây giờ vẫn vậy) cũng rất thương con .
Nhưng cứ nghĩ đến việc anh cứ hết lần này đến lần khác lừa dối , phản bội , làm tổn thương tôi thì tôi lại không muốn duy trì cuộc hôn nhân này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hiện nay chồng mình là người trụ cột...