Nh
ân ngày Valungtung nói chuyện tình yêu để những ai FA không thấy buồn, vì yêu mà gặp phải anh này thì thà không yêu còn hơn.


Mình có ông bạn chơi với nhau từ ngày mới vô thành phố. Giờ hắn cũng vợ con đuề huề, cuộc sống khá ổn. Gần đây đi nhậu hắn tâm sự.


Nó đang yêu một nàng ( theo cách nó gọi) làm cùng cục nơi nó làm việc. Nó đã tương tư nàng từ mấy năm nay lúc mới gặp, nhưng chỉ là thương thầm nhớ trộm. Rồi sau mấy lần có dịp làm việc cùng nhau nó mới dám thổ lộ với nàng.


Nàng, gái một con nhưng không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Nàng đơn giản nhưng đẹp.


Nó biết thế là sai, nhưng thực sự với vợ nó, nó chẳng có chút cảm xúc nào từ lâu, rằng không phải tắt điện rồi nhà ngói cũng như nhà tranh đâu, ngói vẫn là ngói mà tranh vẫn là tranh. Đến giờ nghĩ lại nó bảo nó cũng chẳng hiểu sao lại lấy vợ nó. Nói về vợ nó, học hành đàng hoàng, công việc của vợ nó khiến gia đình và nó tự hào vì vợ nó làm giáo dục. Nhưng vợ nó đúng là xấu thật. Ngày cưới nó, tôi đã ngỡ ngàng khi nó lại lấy một cô vợ như vậy. Đám bạn xì xèo về chuyện nó bị lừa, hay đại loại nó thích lấy vợ thông minh chút, nó không phải người ưa hình thức...Tôi thì chẳng tin thằng đàn ông nào lại không thích gái đẹp. Và đến giờ tôi tin chẳng có thằng nào ngoại lệ.


Nó kể cho tôi nghe nhiều về nàng, về chuyện nó si mê nàng thế nào? tôi tin đó là cảm xúc thực của 1 thằng đàn ông chưa bao giờ được sống đúng là mình.


Nó muốn có cả vợ và người tình. Vợ để giữ cho gia đình nó em ấm, và đẹp. Còn người tình để nó được sống đúng là nó. Tất nhiên nó vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, kinh tế nó dành cả cho vợ con, còn tình cảm tất nhiên dành cho nàng.


Tôi đã cảnh báo nó: nếu mày cứ tham lam sẽ có lúc mày bị cả 2 người phụ nữ bỏ mày đấy. Mày không sợ à? Nếu là tao là cô nàng kia, tao chẳng dở hơi để mày lợi dụng. Hoặc giả cô ta có yêu mày thật sự, chấp nhận hi sinh vì mày thì còn vợ mày nữa,một người phụ nữ có tự trọng sẽ không bao giờ để chồng làm thế, trừ khi vợ mày không biết hoặc đang làm ngơ vì mày vẫn mang tiền về nhà đủ.


Trong chuếnh choáng men bia, nó cười nhạt. "Chuyện đó đã xảy ra rồi. Nàng thì từ lúc biết nó có tình cảm, một hai khuyên nó yêu và giữ lấy gia đình, nàng cũng có con nên hiểu chuyện mất mát của lũ trẻ, nàng thương lũ trẻ nhiều


Còn vợ tao, cũng đã giở bài li dị để gây sức ép với tao, thậm chí điểm yếu của tao là mẹ tao thì vợ tao cũng đã dùng"


Mày xử lý sao?? tôi thực sự lo lắng cho nó, nhưng nó thật cao thủ và bình tĩnh.


Với nàng, nó kiên trì nhẫn nại. Nó có thể đợi nàng cả buổi , từ chiều đến nửa đêm nếu nàng k chịu gặp nó. Nó ngọt ngào, chiều chuộng, sẵn sàng quỳ gối van xin nếu để nàng buồn, hoặc chỉ là nàng không gặp. Nó và nàng có thể ngồi cafe và nắm tay nhau hàng giờ không biết thời gian trôi như thế nào....Nó giả ốm, mệt, công việc không thuận lợi để nàng thương.Vậy nên sau nhiều chuyện, nàng vẫn rất thương nó, và yêu nó nhiều hơn.


Còn vợ, trước giờ nó vẫn luôn kiểm soát được. Nó chưa bao giờ phải xin lỗi, dù đúng hay sai. Vợ đưa đơn nó không đồng ý. Vợ biết chuyện nó làm ở ngoài, nó cũng không phủ nhận cũng chẳng nhận. Nó vốn gia trưởng và vợ nó thì cũng yêu nó hơn, nên chẳng thế nói nó được gì ngoài việc thi thoảng đá đểu vài câu. Nó về nhà cũng tỏ ra buồn bã, khổ sở khi bị vợ lạnh nhạt để vợ thương và bỏ qua mọi chuyện. Sau nhiều chuyện, nó cũng thấy thương vợ hơn, thi thoảng tặng quà, chiều chuộng hơn vậy là vợ nó im lặng. Hơn thế, từ ngày có chuyện ngoài luồng, vợ nó tiến bộ hơn trước, nhà cửa cơm nước đàng hoàng hơn. Nó thấy có khi thế lại có lợi và vui. Vợ ở nhà cố làm đẹp và chăm sóc gia đình để giữ nó, còn nó có thời gian để phấn đấu cho c
ông
vi
ệc, và lúc rảnh rỗi nó lại tìm đến nàng.


Chuyện còn dài, nhưng cá nhân tôi với tư cách là một thằng bạn, một người đàn ông. Tôi thấy nó thật " Đê Tiện", nó vì sự ích kỉ của mình mà lừa dối và làm khổ 2 người phụ nữ."


Nh
ờ các bạn tư vấn giúp cho 2 người phụ nữ cách xử lí và đoán xem liệu cuộc tình tay ba này kéo dài bao lâu??