Em là newbie ở đây, đêm hôm ngồi buồn ko biết trút tâm sự đi đâu nên lên diễn đàn, hi vọng tìm được sự chia sẻ từ các anh chị có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống gia đình.
Em năm nay 25 tuổi, dự định cuối năm kết hôn nhưng hiện giờ đã sống cùng bạn trai (ko xxx, vì bọn em sống ở nước ngoài nên chung nhau cho tiện nhiều thứ, gia đình 2 bên đều biết 2 đứa sống cùng nhau). Tuy nhiên bạn em rất lười làm việc nhà, và rồi em đã có buổi nói chuyện với bạn em trên tinh thần hi vọng có sự hợp tác của bạn em vào việc đó, vì cả 2 đều đang bận học hành.
Đổi lại, quan điểm của bạn em là: em cần phải làm hết những việc nhà đó, nó là điều bạn em cần ở 1 người vợ. Bạn em chỉ cần 1 người làm những việc đó cho bạn em, chứ ko cần 1 người học hành chăm chỉ, công tác tốt.... (sao em thấy giống osin thế, hic)
Nhưng bạn em lại rất hay chê em học hành kém, hay chat chit mất thời gian dù đó là thời gian em chat với bạn bè và gia đình, ở bên này rất buồn.
Bạn em còn nói, nếu muốn em có thể đi tìm một người khác.
Em đau đớn vô cùng vì câu nói cuối, nó như thể em chả là gì đối với bạn ấy cả. Hiện giờ em cảm giác cực kì thất vọng và mất phương hướng. Các anh chị có nhiều kinh nghiệm có thể cho em lời khuyên được không?