Em sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc , nề nếp hoặc có thể nói bề ngoài là thế . Bố mẹ em quản con rất kỹ , từ nhỏ em đã được quy định cả về bạn bè và học hành , nói chung là chi phối gần như mọi thứ
Từ nhỏ tính em đã ương bướng , muốn làm gì cũng không ai cản được . Bố mẹ em thi thường dùng lời nói đay nghiến hơn là ngọt ngào , nói chung áp đặt em phải thế này thế kia
Vì gia đình khá giả , em chẳng làm gì , là con đầu ( không biết do em có ý thức hay con đầu thường thế ) vị chi em cũng biết nấu ăn dọn dẹp và biết điều với người lớn . Em gái em thì được cưng chiều hơn
Nhà em dạy là chị phải nhường nhịn em , kể cả em sai cũng ngọt ngào khuyên bảo . Em gái em tính như con trai , lúc nhỏ thì bình thường , lớn nó mập khỏe hơn em nhiều lần cãi nhau nó đã nắm đầu đánh em , giật tóc đập vào tường . Chuyện ! mà chắc em cứng đầu nên vẫn chưa bị sao :Smug:
Em gái em đi chơi khuya , em đã nhiều lần can bảo không được nên cho ngồi ngoài một chút ( em không có ý định bỏ nó ở ngoài luôn ) . Chưa được 5p thì nó đt và đập cửa um sùm , cả nhà không ai ngủ được em đành phải mở cửa cho . Từ đó nó có vẻ thù em , điện thoại với bạn gọi em là con bò cái và hay bêu rếu em các thứ :Angel:
Em tính giận là không thèm nói chuyện tới , mặc kệ nó làm gì thì làm . Bmẹ em lại bảo là em chua ngoa , khó khăn với em gái . Em nên bỏ qua tất cả cho nhẹ người . Ừ thì em từ đó không thèm quan tâm , nhưng có chuyện là nó mách bmẹ . Bmẹ lôi em chửi cho đã mồm , chị mà không nhường nhịn , em ở nhà đanh đá ra đường thì không dám gây với ai ...blah mặc dù chưa biết chuyện thế nào ; có khi em gái em dựng chuyện sai lè lè ra . Sau khi giải thích biết em không sai thì nói đôi ba câu mắng em gái em rồi thôi :RollingEy:
Em có ngyêu thì chê ngyêu em thế này nọ , em biết là lo cho em . Nhưng em chỉ cần nc ngọt ngào với ngyêu trước mặt BM , ngyêu em đón em đi chơi muộn hay thi thoảng em nấu món gì cho ngyêu là BM em ngoa ngoắt . Bảo em cung phụng ngyêu hơn gia đình , bảo em lụy tình , ở nhà cãi nhau với em gái , gặp ngyêu thì cung cúc :Sick: Riết em chẳng dám thể hiện trước mặt gia đình , ngyêu em cũng ngại thua kém ( nhà em khá , BM làm to còn nhà anh ấy bt , công việc cũng chưa có gì ổn định để chăm lo gia đình như đã hứa ) nên ít dám sang gặp nói chuyện với BM em . Nhiều khi giận em mà BM đem anh ấy ra đay nghiến em , nhiều đêm em khóc thầm không dám kể với ai
Em thích công bằng , nói chuyện phải rõ ràng . Có đêm em có việc onl muộn , BM em thấy đèn sáng không ngủ được thì khóc lóc bảo bệnh hoạn , đi làm sớm cũng không xong , bảo em bất hiếu ( đêm hôm qua em gái em onl suốt đêm không ai dám nói gì ) . Em tức khí mở phone to để khỏi nghe điếc tai ( em ghét khóc lóc ) thì bị nắm đầu tát bôm bốp :Sick: Em thừa nhận là em sai , ít ra bảo em tắt đèn or đem máy ra phòng khác , đằng này không nói gì cả :Worried: Rồi BM em hay nói này nọ em khi em ngủ ( giả vờ ngủ ) nói em ngu ngục , yêu đương , xem người ngoài hơn gia đình , nói em bất hiếu không nhường em gái . Em làm việc nhà quần quật ,đi học về mệt quá nằm ngủ lăn quay thì kêu í ới gọi em nấu cơm ; không khen câu nào . Em gái em thi thoảng nấu nồi cơm điện được 1 bữa thì khen tới tấp . Bảo " như thế là tốt lắm rồi " :RollingEy:
Đôi khi em không nói chuyện với BM em cả tháng , muốn chửi gì cũng mặc vì em đã ngấy lắm . Em gái em đi chơi suốt , còn dẫn bạn về ngủ qua đêm thường xuyên . Bạn nó thấy em không nc với BM thì bảo " Tội nghiệp BM em quá blah ..." , em đi ngang đang không để ý gặp người quen thì bạn em gái em bảo em "tiếc rẻ 1 nụ cười" ; mà bạn bè em trước giờ chưa ai phải kêu ca về em cả ; xong ngồi nói xấu em gái em với BM em này nọ ( chắc thuộc dạng hay nói nhiều về gđ người khác ). Nói chung do em gái em không tôn trọng em nên bạn bè nó tới nhà cũng chẳng xem em ra gì . Em đang nằm ngủ chúng nó chạy giỡn ấm ầm , cười nói huyên thuyên loạn cào cào ; em phải lấy xe ra ngoài trú chân . Chúng nó đến nhà ăn rồi bày bừa cho em dẹp . BM em thì nói do chúng nó còn nhỏ , chưa biết điều . Nhưng ngày xưa bằng tuổi nó em đã biết chuyện . Bọn nó cũng 19 20 rồi nhỏ bé gì cho cam :Sigh: Em không hiểu sao bọn nó có thể đi với thể loại như vậy , con gái sang nhà người khác ngủ suốt . Đêm nào cũng đi hơn 12h về . Bảo là hoạt động gì gì :Surprise: Em chỉ thấy thi thoảng lễ tết hoạt động chứ toàn nghe bọn nó bàn đi chơi , vốn em cũng không ưa bọn con gái mà ngủ lang chạ như thế :RaisedEye
Vì nhiều năm chịu đựng , em có đòi ra ở riêng , BM em hứa đồng ý mà đến giờ chỉ toàn "hứa" thôi . Không phải không có tiền cho em ra riêng mà sợ mất "thanh danh gia đình" . Mỗi lần BM em nổi nóng ( rất hay nổi nóng với em ) vì em không ngọt ngào , em tính tình ít nói , giận là không nói chuyện tới mặt là chửi em dùng "mày tao" này nọ , trù em bị ung thư , bị chết không đất chôn
Ngày xưa em có bạn chơi thân , BM em phone đến nhà bạn ấy nói chuyện với BM bạn ấy , không biết nói gì mà bạn ấy bảo " Đừng làm phiền đến t và gđ t nữa" rồi bye bye luôn . Sau đó 1 số người bạn khác cũng bị tương tự :Angel: Em có ít bạn , bạn của em cũng phải thuộc hàng tuyển giỏi giang , con nhà ông này bà kia các thứ , nếu không thì không cho em chơi cùng . Lớn lên quan hệ rộng 1 chút , bạn bè cũng không phải con nhà nòi nhưng chơi tốt nên em chơi thân ( cũng là chơi lén thôi ) . Bạn đến nhà thì bị hỏi con nhà ai , làm gì học đâu khiến chúng nó ngại chẳng dám đến rước em nữa ( nhưng vẫn chơi bt ) ; hỏi thì em không trả lời gia cảnh . Nhưng chỉ là bạn thường , thân thân tí là BM em sẽ điều tra ngay . Em thui thủi không có bạn chí cốt , BM thì nói do em rắc rối khó chịu , chẳng ai dám chơi cùng , không có lấy 1 đứa bạn thân ( 2 ng bạn chí cốt của em từ nhỏ do BM em phone đến nhà nên em không chơi thêm ai nữa ) . Thế mà BM em lại chẳng bao h phone cho bạn be em gái em :Surprise: Nhà em thì nổi tiếng khắt khe chắc cả khu gần nhà đều biết :RollingEy:
Tình duyên của em cũng lận đận không kém mà nào phải em có tệ gì . Xinh xắn , giỏi giang nhưng yêu anh nào mà anh ấy gặp gđ em là chạy dài . Yêu được mỗi anh này sau vài năm chịu đựng ( cũng bắt đầu xu hướng rút ) ; tình hình căng thẳng do gđ em không đồng ý và cũng có nói bóng gió mà em không dám nói anh ấy nghe ; vẫn lì mặt yêu nhau ( anh ấy biết nhà em không đồng ý chứ không biết phản đối đến vậy ) và em là người hứng chịu lời châu ngọc của BM . Ngyêu em bảo BM em thương yêu và lo lắng cho em hơn cả em gái ( do em ốm yếu , và em cũng có tí tài năng làm nở mặt gđ ) nên quản em , chăm em kỹ và không muốn em khổ thôi . Nhìn ngoài thì thế :Drooling: Em nghĩ có khi chia tay anh này em ế mất :Laughing:
Càng lớn em càng ít nói , ít giao tiếp và trầm tính . BM em bảo em bị điên , bị thần kinh não , còn đòi đưa vào bv tâm thần . Em thấy mình vẫn ngon lành chán hay có khi em điên mà em không biết :Laughing:
Có lần em buồn quá bỏ nhà sang nhà bạn ngủ , trong túi 100 ngàn đồng mà BM em không 1 lời hỏi thăm 2 ngày liền . Em ở nhà bạn mãi ngại quá cũng phải về :Laughing: Mọi người đừng hỏi tai sao em không xin việc làm thêm nhé . Dạ thưa em đã làm rồi nhưng không có công việc nào phù hợp và em cũng không có time . Ngoài học chính khoá em còn học thêm ngoại ngữ và linh tinh để đi du học nữa ạ . Ước mơ của em là kiếm nhiều tiền để được ra sống riêng , lại nghĩ sợ miệng đời gièm pha nhà tp chứ có phải tỉnh lẻ đâu lại xách giỏ ra riêng . Mà nhà em ở trung tâm tp nên cũng không viện cớ đi làm/học xa được ạ . Nói chung là gđ em trọng mặt mũi lắm cơ :cool:
Thôi vào dòng cho xả stress chứ em không biết cuộc sống tiếp theo thế nào . U tối bế tắc quá . Cầu ngyêu em rước sớm mà ngyêu lại chưa đủ tự tin đối diện với sự "bự con" của nhà vợ nên tương lai xa lắm lắm . Nếu có anh nào đồng ý em cũng xách gối xin theo luôn :Rose:
P/S : hoàn toàn không tiểu thuyết gì nhé mọi người :Silly:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thành thật xin lỗi nếu em có làm anh/chị phật ý nhưng em cảm thấy mình đã đủ những cay đắng mệt mỏi trong cuộc sống . Em...
tính em không thích thêm bớt ,...
Mâu thuẫn ở đâu vậy ạ
Bố mẹ gì mà ko công bằng chút nào.
Em gái cũng láo xược tất.
Thôi thì ra ngoài thuê nhà ở cho sướng thân....
Nhà nào cũng thế thôi!
Sống tự lập là nhàn nhất! Tuy nhiên vất vả...