Em xin webtretho giấu mọi thông tjn của em vì nhiều người dòm ngó e lắm. E xin chia sẻ mong mọi người đồng cảm. E lấy chồng, ban đầu mẹ e kg thích chồng, khg chấp nhận vì 1 số lý do cho rằng a xấu xa, rồi thuyết phục dần dần mẹ e đồng ý, đám cưới diễn ra linh đình, vui vẻ, e kg sống được vs mẹ ck nên bọn e về ở với gia đình e. Mẹ e thấy ck ngoan hiền, biết giúp đỡ nên cũng vui vẻ và y thg, ban đầu ck e lam ăn nhỏ nhưng khi cưới về sợ xa nhau nên mẹ e bảo a về ở phụ gia đình e. Nghĩ là sẽ hạnh phúc, những bữa cơm thân mật của gia đình. Cười nói rôm rả. Ai ngờ đâu, ra đường nghe người khác nói vào, thêm gia đình bạn có con gái lấy chồng giàu, mẹ e về thay đồi thái độ với con rể, hằn học dằn đồ, mẹ bắt đầu chê bai con rể, chửi con rể không biết làm ăn, mấy chục tuổi đầu không có đc cái nghề, không ra hồn gì, rồi những bữa cơm cũng thưa dần ra, nhà lúc nao cũng căng thẳng, ck e làm thế nao cũng kg vừa mắt mẹ, nếu biết như thế này, e se khong bao gio để ck về o chung để ck phải chịu tủi nhục như vậy, ck e thi chỉ biết im lặng mà cố gắng, nhưng mọi thứ đều vô ích, bây giờ e cũng chẳng buồn mà ngồi nc với mẹ e, e cảm thấy chán, e đang mang thai, giờ trong giấc ngủ e cũng sợ, e sợ sau nay ở riêng, chồng se doi xử tệ với e vì hận mẹ e đã đối xử với a như vậy, nhưng nếu co điều đó xảy ra e cũng k cách nao oán trách đc a. Giờ cuộc đời e sẽ thế nao đây. Mẹ e vì tiền nên giờ không con biết gì nữa..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1