Đọc một bài của một bạn chia sẻ về chuyện chồng ngoại tình mà nhớ lại chuyện của nhà mình. Cảm xúc giờ không còn như khi mới phát hiện. Mình không giống như bạn kia, m đã truy tới cùng, có hai mặt của nó: một mặt mình biết chính xác chứ không lờ mờ, tuy nhiên cái dở là biết rõ thì nó mới đau! Chuyện rất ly kỳ, sẽ chia sẻ để mọi ng có kinh nghiệm nhé.
Xẩy ra gần 3 năm rồi, khi bé thứ 2 đc tròn 1 tuổi thì m phát hiện ra, hôm đó ck đi tắm để đt ở phòng ăn, m thấy nhấp nháy tin nhắn, m tóm đc. Ôi! Ngất luôn: e đang đến ngày rồi a ạ! m muốn hét toáng lên! Thế là bọn chúng đã ở mức nào rồi??? trấn tĩnh lại, m nghĩ nhanh là phải bắt đích xác, k kịp nghĩ hậu quả hậu hoa gì hết, huyết áp tăng, tim đập nhanh, cứ như m là kẻ trộm! (Đưa con đi học đã rồi kể tiếp)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1