Chào cả nhà, chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ và hạnh phúc.


Mình có câu chuyện muốn nhờ mọi người cho ý kiến.


Mình năm nay 30 tuổi, ly hôn 2 năm, có 1 bé gái 2,5 tuổi. kinh tế công việc ổn định, ngoại hình dễ nhìn.


Anh năm nay 34 tuổi, ly hôn 4 tháng, có 1 bé trai 5 tuổi. kinh tế khá tốt, hơi xấu trai, nhưng rât khéo léo.


Mình và anh quen nhau tầm 1 năm trước, lúc đó anh đang trong giai đoạn sắp ly hôn với vợ, lúc đó anh khá khủng hoảng, mình thường xuyên đi cà phê ngồi nghe a nói, tối dành cho a 1-2 tiếng chat với a. Lúc đó mình thương hại anh, vì lúc trước, mình chuẩn bị ly hôn, mình cũng bị tâm lý khủng hoảng như a. Nhưng lúc đó chỉ dừng ở quan hệ bạn bè, mình cũng không tin tưởng anh có ly hôn vợ thật hay không hay chỉ chơi bời cho vui, tụi mình có xxx với nhau 2 lần.


Sau đó mình bận công việc nên ngãng anh ra, với lại mình không thích mối quan hệ với người chưa ly hôn vợ. Cho dù anh cố hết sức liên lạc, đòi gặp, Lúc anh té xe nặng, nằm nhà 2 tháng, anh có báo mình, và nói mình qua nhà với anh, mình vẫn không qua, Lúc đó anh vẫn chưa ly hôn xong với vợ. Lúc đó anh vẫn rất lo cho vợ con, cho dù vợ a nhất quyết ly hôn, a tạo cửa hàng cho vợ, mua xe hơi cho vợ, mua nhà mua đất cho vợ.


Thực sự mình thấy mình dành thời gian cho anh quá phí phạm, mình không rõ mối quan hệ này đi đến đâu, thời gian dành cho anh, mình lo làm chuyện khác có ích hơn, như lo cho con, như kinh doanh thêm, hay nghỉ ngơi, đi spa, shopping. Với lại mình thấy anh lo cho vợ rất đầy đủ, trong khi mình đi lại với anh mình cũng không có gì, mình thấy anh không để tâm tới mối quan hệ, nên mình ngãng ra.


Sau tết, anh ly hôn xong, mình biết tin qua 1 người bạn, mình có liên lạc lại với anh, nhưng anh xa cách hẳn. Mình có giải thích là lúc trước anh đang có vợ nên em ngại không gần gũi lo lắng cho anh được. Anh nghe chỉ cười cười.


Theo mọi người, giờ mình tiếp tục thì làm thế nào, mình rất muốn cưa cẩm lại anh.