Cứ AQ tin chồng hay tự chuẩn bị tâm lý cho mình để sau này khỏi shock?
Mình là 1 mem cũ trên diễn đàn
Hôm nay mình tạo nick mới để vào tâm sự chuyện gia đình. Mình ít khi đem chuyện nhà ra nói, nhưng hôm nay mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của mình rồi, mình cần 1 nơi để giải toả, vì mình nhận ra mình đã không còn khủng hoảng, ko còn hoang mang, ko còn lo lắng, mà khủng khiếp hơn: Mình đang chai sạn, với chính mình và với cái gia đình nhỏ bé của mình.
Tự hỏi có phải mình đặt lòng tin quá lớn vào chồng ko?
Rồi tự hỏi mình có đa nghi mà nghĩ oan cho chồng ko?
Có phải rồi cái gia đình nào rồi cũng sẽ rơi vào cái vòng lẩn quẩn ma quỷ: người thứ 3, cave, gai làng chơi....không?
Ai ở ngoài cuộc sáng suốt hơn thì cho mình ý kiến nhé.
Mình: 30 tuổi, ngoại hình khá, hiền, có địa vị, được nhiều người quý mến (kể cả mẹ chồng cực kỳ khó tính)
Chồng: làm cùng cơ quan với vợ, bằng tuổi, ngoài hình khá, tính tình rất tốt, địa vị cao(hơn vợ), hiền, hoà nhã, được bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng yêu quý hơn cả mình, luôn đặt gia đình lên trên hết
2 vợ chồng: 1 con trai gần 1 tuổi giống ba như 2 giọt nước, sống cùng cha mẹ ngay trung tâm HN. 2 vợ chồng là bạn học thời phổ thông, yêu nhau thời sinh viên, cưới nhau khi ra trường và làm cùng công ty. Cuộc sống tương đối đầy đủ.
Mình là người sống rất tình cảm nên quan niệm của mình là: ko sợ cực khổ, ko đòi hỏi chồng phải kiếm nhiều tiền, ko đua đòi hơn thua với chị em. Mình cực thích cuộc sống vợ chồng cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng cam cộng khổ, và vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn như vậy. Có đôi khi mình nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, và tự nhủ cả cuộc đời này sẽ chỉ biết có chồng và con thôi.
Vậy mà hôm nay, ngay trước mắt mình, trên màn hình máy tính hiện ra trang web với những hình ảnh mát mẻ, nick chồng vẫn chưa out, cái nick ấy đang xin địa chỉ những quán cà phê sung sướng, những quán HTGD, BJ, (những từ viết tắt rất tục tĩu mà mình tra gôgle biết được).
Chat với chồng, chồng cười hìhi, rồi nói cái đó xin dùm 1 người bạn
Chồng bảo: vợ biết tính chồng rồi, rất ghét ba cái vụ đó. Chồng ko có gì nên mới để nguyên trên máy cho vợ xem. Đi mấy cái vụ đó gớm lắm, chỉ có mấy đứa thiếu tình thương thôi, chứ về nhà là sướng nhất.
Tại sao vợ tin chồng?
Trước giờ chồng vẫn chứng tỏ cho vợ thấy là 1 người đàng hoàng và cực gớm mấy loại gái như vậy. Chồng và vợ ko có gì riêng tư: chung pas thẻ ATM, vợ có thể vào YM, Facebook, Gmail, tất cả các diễn đàn của chồng vì chồng ko dấu pass (ngay cái diễn đàn ăn chơi mà vợ phát hiện, vợ vẫn có thể đăng nhập bằng pass của chồng), điện thoại chồng vợ thoải mái xem tin nhắn, có cuộc gọi hay tin nhắn đến chồng ko cần xem ai gọi bảo luọn vợ: nghe dùm chồng đi (dù vợ ko thích nghe đt của chồng chút nào). Có lần chồng còn bảo vợ chở tới quán karaoke có tiếp viên rồi kiu vợ chờ, chồng phải ghé vào vì cả nể bạn rồi ra ngay, còn nói với vợ mấy đứa chân dài trong đó cứ xáp vào ôm, ghê lắm.
Tất cả những mối tình đã qua của chồng, vợ đều được biết và đều được chồng dắt đi giới thiệu với EX 1 cách tự hào
Bạn bè ai cũng nói vợ sướng, vì sau giờ làm rủ chồng đi đâu, chồng đi nhưng đến 7h tối là về vì 1 lý do quan trọng: về ăn cơm với gia đình
Cưới nhau gần 2 năm, số lần 2 vợ chồng ăn cơm riêng đếm trên đầu ngón tay
Ai gặp vợ cũng bảo, chồng suốt ngày chỉ nói về vợ con
Bản thân vợ cũng không mong gì hơn ở 1 người chồng như vậy
Tại sao vợ tự nhủ phải AQ để mà tin chồng?
Lần thứ nhất khi chưa cưới: vợ xem tin chat lưu trữ của chồng, thấy nick chồng đang tán tỉnh 1 em gái, trong điện thoại cũng có tin nhắn của 1 em gái vòi chồng mua giày, quần áo
Giải thích của chồng: em họ bên Mỹ vừa chia tay bạn gái về VN chơi giải buồn, mượn nick, mượn điện thoại chồng cua gái (check thì đúng là có em họ về thiệt)
Lần thứ 2: trước ngày cưới. 1 em gái gọi điện cho mình bảo là có quen với chồng mình, rất thích chồng và ko biết chồng đã có bạn gái (là mình bây giờ). Còn táo bạo đòi mình cho làm "vợ nhỏ" nữa
Giải thích và cách giải quyết của chồng: em gái này là bạn quen qua mạng của thằng bạn thân, ba mẹ ly dị thiếu thốn tình cảm, có gặp 1 lần và có nói chuyện, xong thích chồng, hay gọi điện tâm sự. Em gái này bị hoang tưởng và có vấn đề về tâm lý. Để chứng minh, khi em này gọi, chồng nói rất lớn tiếng trong điện thoại , đại ý là đừng có điên nữa, tỉnh lại dùm đi , blabla..., đến chiều hôm sau thì em này gọi lại mình xin lỗi, nói là chỉ muốn chồng mình làm anh trai. Mình cũng ko để yên, đòi giải quyết triệt để, chồng mình để mình chat trực tiếp với em ý bằng nick của chồng mình, và quả nhiên là em này rất bệnh, bảo là bị khó thở, bệnh nan y, sắp chết...(nói chung là hù doạ đủ kiểu vì tưởng là đang nói chuyện với chồng mình). Mình nhân danh chồng cũng có nói kiểu này kia để khui thêm thông tin thì biết là chẳng có gì, chỉ là em ý đơn phương. Chồng cho mình xem tin nhắn trong máy điện thoại thì chồng đã từng nhắn cho em ý là đã có bạn gái rồi, đừng vẩn vơ nữa. Sau này mình còn tạo nick ảo giả làm con trai nói chuyện với em này thì thấy quả nhiên em rất bệnh, tự dựng hoàn cảnh rất thương tâm để người khác phái thương hại (mình chat với em ý bằng nick ảo, em ý lại than bệnh tim phải mổ, mẹ bỏ rơi...)
"phòng bệnh còn hơn chữa bệnh" nhưng đưng "kiêng khem" quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe bạn ạ.Cuộc sông gia đình-ai cũng thể thôi,mong muốn mọi chuyện tốt đep,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bạn ạ.Cuộc sông gia đình-ai cũng thể thôi,mong muốn mọi chuyện tốt đep,...
Buồn quá...
Chồng em thì chưa bị phát hiện, nhưng cứ mỗi khi định quyết định...
Đúng như bạn BaoMinhNQ nói, mình có 1 hệ thống đo lường của riêng mình
Khi lấy chồng, mình đã nghĩ đó là...