Nhìn con ôm mèo Mi mi ngủ ngon lành, lòng mẹ yên bình quá đỗi. Con đã bớt ho, bớt quấy khóc, con đang lớn lên từng ngày. con là món quà lớn nhất mà thượng đế dành cho mẹ đấy, con yêu ạ.
Ông ngoại dạy mẹ rằng mỗi người chúng ta sinh ra được Thượng đế ban tặng một món quà khác nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình luôn cố gắng sống tốt Thượng đế sẽ tiếp tục mang đến cho mình những món quà thú vị khác. Ngược lại nếu con không ngoan, ông sẽ lấy lại những món quà ấy đấy…
Cũng có khi ông lấy lại không phải vì lỗi của con, mà vì ông thấy cuộc sống của con thực sự không cần đến chúng mà vẫn tốt đẹp. Lúc đó, con cũng đừng buồn vì con đúng là không cần đến nó lắm, con nên dành tặng món quà đó cho người cần nó hơn con. Và như thế, con của mẹ thường đi vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp, những yên lành trong niềm tin của mình, những điều bí mật sẽ được mẹ kể cho con nghe ngày hôm sau.
Cuộc đời này vốn đã mong manh, những yêu thương còn mong manh nhiều hơn thế nữa. hôm nay yêu thương, ngày mai đã có thể là thù ghét, nên những yêu thương dù trong phút chốc cũng đáng trân trọng phải không con? Chúa đã cho mẹ niềm tin bất tận vào cuộc đời này. Dù mẹ đã mất đi mọi thứ, mất cả niềm tin vào tình yêu thì mẹ vẫn còn 2 món quà lớn nhất mà Chúa ban tặng, là Tương lai và con đấy.
Sáng nay, khi con đứng trước mặt mẹ thật nghiêm trang, hai tay đưa mẹ bức tranh mà con hì hục tô cả buổi tối, mẹ biết giông bão đã lặng thật rồi, dù mẹ biết có thể mẹ con mình đang đứng trong mắt bão. Dù có là mắt bão đi nữa, lòng mẹ vẫn ấm áp thật nhiều, vì nhà mình giờ đã rực rỡ những bức vẽ của con, dù vụng về nhưng lấp lánh tình yêu thương.
Mẹ yêu con hơn chính bản thân mình. Cười lên con nhé, dù chỉ có 2 mẹ con mình, mẹ luôn tin con sẽ mãi kiên cường như khi con cười “Bác sĩ tiêm nhẹ lắm, con không đau đâu, mẹ đừng khóc trộm nữa nhé”. Có con ở bên, mẹ không khóc nữa đâu, con yêu à.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@Mẹ Chipbong: Bé nhà em 3 tuổi rưỡi chị ạ....
Hi, bao giờ bé nhà em mới biết tô nhỉ???
Không thấy...
Tuy nhiên nỗi đau rực rỡ có nghĩa là : nỗi đau + rực rở
Tài sản lớn nhất của ng đàn bà là đứa con mình. Ngoài ra thì tay trắng. Thôi thì cứ thấy cái gì...