Buồn lắm các chị ơi chắc là ko có ai như em đâu, thường em thấy mọi người hay ts than vãn chuyện mc con dâu hay chuyện ck con các thứ
Em thì buồn chuyện tình cảm giữa mẹ và em ko thể nào gần gủi được , thật sự từ ngày mẹ em về tới nay em buồn nhiều lắm cứ khóc suốt thôi , thật sự em rất đau lòng nói ra ts của mình để giải tỏa bớt nỗi buồn
Từ nhỏ em đã đi làm xa nhà ko có ở gần mẹ và chị em nhiều , mới đầu đi xa e cũng nhớ nhà nhớ mẹ nhớ chị và em trai lắm chỉ mong đến ngày nghỉ được cậu mợ chở về thăm nhà cho đỡ nhớ , mấy lần sau em biết đường đi có thể tự đi về 1 mình . Phụ trong coi cửa tiệm làm việc nhà cho cậu mợ lâu lâu cậu mới cho về thăm nhà 1 lần có khi thì 1 tháng có khi thi vài ba tháng mới dc về 1 ngày , mỗi lúc dc về em háo hức lắm nhưng lúc nào về tới ko có mẹ ở nhà là buồn thê thảm sau này em cũng ít về nhà hơn tết vẫn ở lại phụ bán tết ko có thời gian . Ba mẹ ly dị mẹ e một mình nuôi 3 đứa con nhỏ nên cuộc sống tần tiện rất khổ sở phải đi ở đậu nhà người này người kia bươn chải làm mướn đủ thứ việc để nuôi con , mẹ đi làm ko có ở nhà là thường xuyên 3 chị e tự lo cơm nước giặt giũ cho nhau từ lúc lên 6 tuổi . Năm em lên 15 tuổi ham đi làm xí nghiệp mà ko đủ tuổi đi làm về năn nỉ xin mẹ mượn hs của chị cho đi làm , đi làm xí nghiệp dưới bình dương e càng ít về nhà hơn vì mẹ sợ đường xá xa lạ bến xe đông đúc sợ bị dụ bị gạt , ở trọ cùng với dì bà con dì rất khó cũng ko cho về hay đi ra đường một mình , lâu lâu mẹ mới xuống thăm . Sau này lớn hơn một chút em đi làm ở sg rồi ở đà lạt bôn ba mọi nơi , một năm hoặc vài năm mới về thăm nhà một lần hai ba ngày rồi lại đi nên ít có dịp mẹ con gần gủi nhau lắm mặc dù xa thì thương thì nhớ lắm mà ở gần mẹ ko dc hơn ba ngày là cãi nhau to cứ như nước với lửa " chắc có lẽ em quen với cuộc sống tự lập từ nhỏ nên ko thể chịu nổi sự gò bó ép buộc khi ở bên mẹ " . Thắm thoát cũng đã sống xa gia đình mười mấy năm nay cũng có những lúc buồn tủi những lúc yếu lòng những lúc vấp ngã trong cuộc sống muốn được về bên mẹ sà vào lòng mẹ tỉ tê ts cùng mẹ nhưng sao khó quá rồi tự buồn tự khóc tự vựt lên một mình .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng cứ suy nghỉ là mẹ còn sống với...