giờ em không biết mình làm như thế có đúng hay sai
mẹ đẻ của em năm nay 50 tuổi,trước kia mẹ em sống rất tốt, cuộc sống gia đình em bình an không sóng gió gì lớn.nhưng từ khi em lấy chồng mẹ không đòng ý em lấy chồng em nên mẹ rất buồn.rồi 1 người bạn của mẹ em bảo mẹ em đi theo học lớp đạo tràng (học về đạo Phật do các sư thầy giảng dạy ơ 1 ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh).từ ngày đi học mẹ em vô cùng mộ đạo và về nhà hay nói chuyện về Phật giáo.nhưng sự việc không dừng ở đó.mẹ em càng ngày càng nói nhiều cứ chuyện gì cũng áp dụng đạo Phật vào.mẹ em có thể ngồi cả buổi để nói với người khác về các vấn dề của đạo Phật.nhiều người nghe mãi cũng chán.rồi sóng gió ập đến gia đình em.em sinh 2 cháu thiếu tháng nhuung chỉ được 1 cháu 1k7.mẹ em rất thương em chăm sóc mẹ con em dưới viện Nhi,từ trước tới giờ mẹ em luôn sống cho người khác.lại tiếp nữa,em trai em ôm 500tr của công ty đi chơi lô đề,bố mẹ em quá sốc.nhà em phải bán đất để trả mà chưa trả xong.từ đó mẹ em đi chùa thường xuyên hơn 1 tuần 3 buổi tối ra chùa tụng kinh,chùa thì xa cách nha 3,4 km.ngày rằm,ngày mùng 1 rồi cứ chùa có việc là mẹ em ra đó.bố em thì lủi thủi ở nhà 1 mình bán bún sáng và nhận đặt cơm.cứ thịt vịt gà là y như rằng mẹ em lại nói bố em sát sinh,chỉ đi mua gà thịt sẵn..........hôm nay em góp ý với mẹ là mẹ đi chùa cho hợp lý,không ai bài bác và cấm mẹ nhưng mẹ còn ratts nhiều việc phải lo....mẹ em khùng lên chửi em không ra gì đuổi em dưa con về nhà chồng(em xuống chơi nhà ngoại mà) em buồn quá,mẹ em bị cuồng tín quá,em không biết phải làm gì nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chả can thiệp được đâu em ạ! Kệ đi!