Nhiều khi em cũng tò mò, không biết bây giờ vẫn còn tồn tại mấy ông chồng đi làm rồi chỉ về nhà, ít nhậu nhẹt, quan tâm gia đình và nhất là việc mỗi khi đi làm về hay là hàng tháng nhận lương thì lao ngay về nhà và đưa hết tiền cho vợ không các chị nhỉ? Chồng em thì được cái thương vợ và gia đình nhưng mà vấn đề tiền bạc thì đó giờ chồng em lại khá là kín, nên hầu như là em không biết bên ngoài anh làm được bao nhiêu tiền, mỗi tháng thì chỉ đưa em 5 triệu để chi tiêu cho gia đình thôi. Mà giờ con cái cũng dần lớn, đủ thứ lo, sắp tới còn chuẩn bị cho đi học nữa, nên giờ mới bắt đầu nghĩ tới vụ này? Còn chồng các chị thì thế nào?