E kbiet p làm tnao. Tâm sự lên đây mong đc các chị e cho e lời khuyên, sự góp ý, đbiet là các chị đã lập gđ.


E snam 92, ny e hơn e 2t, 2 đứa đều sinh ra và lớn lên ở HN, chúng em yêu nhau đến tháng 5 này là đc 2 năm.


Trc giò e vẫn luôn có suy nghĩ là sẽ lấy ck xa, vì vô vàn lý do , lý do ntn thì các c cũng biết rồi đấy chắc e kphai nói. Chúng e yêu nhau và có xđ lâu dài, 2 gđ cũng đã gặp gỡ thăm nom nhà nhau r.


Nếu cưới nhau thì chúng e chắc chắn ở cùng bmc vì nhà ck cũng chỉ có ny e là ctrai 1 và 1 đứa e gái nữa. Nhà cửa ở HN thì cũng thoải mái đủ ở k chật chội j. Và cũng đc biết ý định của bmc sau này là sẽ về qê ở, ông có đất ở qê, ông muốn về già về qê sống cho an nhàn và đc gần bố và các anh em, ông là 1 ng rất hướng nội và hướng về qê hương. Đấy là dự tính của ông sau một vài năm về sau nữa.


Nhưng đời không như là mơ, ông lại xdung kế hoạch đó sớm qá so với dự định of ô. Năm vừa rồi ông đã xây nhà ở qê, không những xây 1, mà xây hẳn 2 cái nhà to đùng vật vã, 1 cái để ở 1 cái bên cạnh kinh doanh nhà nghỉ và bắt con trai về quán xuyến và trông nom nhà cửa, vì htai công việc of ny e trên HN có hơi trục trặc nên k đc ổn định lắm. Ny e cũng k thích về đó sống đâu, nhưng bme ngọt nhạt nịnh thế là lão qdinh về đó 1 time đầu khai trương nhà nghỉ để đỡ đần bố, r sau đó thì lại lên HN. Mới cả mẹ ck cũng k thích về qê sống, vì bà còn p ở trên này vì đứa cgai vẫn còn đag học cấp 3 và còn p có ng trên này trông nom nhà cửa nữa, lý do nữa bà k về qê với bố ck là vì bà cực kỳ gét và k thích qhe gẫn gũi gì vs những ng trong nhà ck, bà k về ở hẳn nhưng vẫn p đi lại 2 nơi. Còn bố ck và lão ny thì ở hẳn ở qê.


Và lão ý ở đó 1 time thì đến bâyh ở lì luôn ở đấy và xđ ở đấy luôn.


Đến bâyh 2 gđ đang giục bọn e cưới đi để còn ổn định nhưng 2 đứa chúng em vẫn đang bất đồng qan điểm chưa tìm đc tiếng nói chung.


Vđe là nnay: Ny e xđ cưới sẽ về qê sống( qê Vĩnh Phúc, cách HN 50km), kinh doanh làm ăn ở đó, còn lão ý tính cho e là về đi dậy ở qê( vì e học spham nhưng chưa xin đc viêc). 2 đứa ở đó mấy năm rồi sau đó kinh tế khá giả chuyển về HN, lão k xđ ở đó lâu dài - đấy là suy tính của lão về tương lai gần.


Còn em: e k muốn về đó sông, tính e thì hướng ngoại, rất thoáng, thích bay nhảy, thích nhộn nhịp. Đang qen vs cs ở HN rồi h bảo e về qê sống khó chịu lắm. Về đó có 1m mình, k thân thích ai, k bạn bè, những lúc mà giận nhau vs ck hay j j đó thì biết tìm ai dốc bầu tâm sự, rồi là về đó ngày đi dậy, tối về nhà, đến chỗ chơi còn chẳng có, thậm chí muốn đi mua sắm cái q.ao đẹp cũng k có, thi thoảng muốn cà phê cà pháo cũng k biết tìm ai.


Rồi những ng trong họ hàng anh em nhà bố ck rất chi là phức tạp, bố và anh em của bố ck rất là thích xen vào csong của gđ nhà khác, kiểu như đại gđ nhà bố ck rất thích quan tâm lẫn nhau, mà qtam thái quá cơ. Rồi là rất kiểu như cho ai cái gi thì nta phải mang ơn mình và phải nghe mình ý. Bố ck xây nhà to, các anh e cũng có điều kiện nên mỗi ng cho nhiều ít, ng thì cho đồ dùng trong gđ, ng thì cho tiền , cho nhiều tiền là đằng khác, vì qtam nhau mà, thế nhưng cho xong là phải kiểu nói j là phải nghe. Đấy- mọi người trong gđ nhà bố ck rất là thích nắm quyền hành trong gđ nhà khác. Và có 1 số ng rất là thích đi soi mói xong về méc bố( tức là ô nội của ny) méc xong ông nội bdau gọi vào và giáo huấn 1 hồi. Vì trong nhà thì có mẹ ck, e ck, và lão ny e là bị mọi ng soi mói, và bà mẹ ck thì cũng nói vs e là e có về qê thì làm j thì giũ ý 1 chút, k đang bị cho vào tầm ngắm đấy.


Đấy là chuyện của đại gđ anh em nhà ck, giờ đến chuyện nhà ck: nhà thì làm nhà nghỉ nên lúc nào cũng p có ng ở nhà, thi thoảng e cũng hay về đó chơi, e và ny e có đi chợ mua thức ăn, bố ck thì chơi loanh quanh gần nhà, ny gđien cho ô về trông nhà để 2 đưa đi chợ thì ông bảo là: " đi chợ cũng p đi 2 ng à" , hic. E nghe xong câu đấy chán luôn, và tập xđịnh là nếu về đó sống thì khó mà có thể thường xuyên đc về HN thăm bme đẻ, chứ nói j đến chuyện thi thoảng ck đưa vk về HN chơi. Vì bth thi thoảng ny e có về HN đưa e đchoi, sáng về HN là đến trưa chiều ô đã gđien giục về r, cứ suốt ngày khư khư bắt ở qê thoii.


Nếu e mà về đó, thì nhà ck lại xin việc ở qê cho, mà nhà ck đã xin việc cho rồi thì e lại bị coi là phải mang ơn tnay thế kia, rồi e lại k có 1 tý tiếng nói nào. Hic.


Mà e thì muốn đi làm đi dậy ở trên này, noiix lần e và ny nói về vđ này là tranh luận rất gay gắt. E bảo năm nay chắc chắn sẽ cố xin đc đi dậy( k xin đi dậy đc thì e cũng đã có kế hoạch r) và e vẫn ở trên HN vs mẹ ck và e ck, r cuối tuần lại về qê vs ck, lão k nghe, nhất định lần nào cũng k nghe, bắt e phải về đó sống bằng đc.


E ms bảo: thế nếu ví dụ e đã có công việc ổn định trên này rồi, đã vào biên chế nhà nước r thì chả lẽ bắt e bỏ việc về đấy sống à. Vô lý đùng đùng ra.


Lão ms thách thức e năm nay cứ thử thi đc vào biên chế đi, r k bắt e về quê nữa. Lão noi như treo giải nthe, thi công chức đâu phải đơn giản mà nói thi là thi đc ngay, nó còn khốc liệt hơn cả thi ĐH ý chứ.


Rồi lúc nói khó nghe xong, lúc khác thì lại ngon ngọt nịnh e, bảo là về đây sống 1-2 năm thôi( trc thì bảo 4-5 năm, xong e làm căng k về thì lại bảo 3-4 năm thôi, bâyh e căng qá thì lại 1-2 năm thoii), để coi như là để phụng dưỡng bme ck lấy cái đạo làm con, xong r 2 vk ck mình lại về HN ở. E k tin đx, 1-2 năm xong lại bảo ở thêm 1-2 năm nữa r lại ở thêm thêm thêm chắc ở đấy miết mất, vì e biết là nhà ck mà đã xin việc cho ở qê là m phải biết điều nghe lời, cấm có kêu muôna về HN là đc về, nói là p nghe lời ng lớn.


E k muốn mình bị phụ thuộc vào gđ nhà ck nthe, nthe rồi m k đc có tiếng nói trong nhà.


Rồi lão lại bảo e là thoái thác trách nhiệm vs bme ck, phận làm con dâu thì m chăm nom bme ck, e mới bảo e có thoái thác đâu, e ở Hn vẫn ở vs mẹ ck cơ mà, cuối tuần e vẫn về qê vs bố ck cơ mà. Nếu nói là e thoái thác k đúng chút nào, vì trc kia e yêu e chọn ny và chọn bố mẹ ck dêdu sống ở HN cơ mà, là e đã xđ sống cùng bme ck rồi cơ mà, là vì ông về quê ở sớm qá thoii. Chứ đâu phải e là đứa chưa về làm dâu đã tính bài chuồn bme ck. Hic. Còn lão ny thì nhất quyết quyết định e phải về đó sông, k thay đổi.


Thế là cứ lần này lần khác tranh luận mãi vẫn chưa đua ra đc câch giải quyết. E chán qá. E thấy mệt mỏi và ngộp thở vs cái chuyện này. E k muốn lấy ck 1 chút nào. Nếu k ohair vì lý do này thì e cungz chưa muốn lấy ck chút nào, chẳng qa là phụ huynh cứ giục thôi chứ k giục thì e vẫn chưa muốn lập gđ.


E định nch vs ny thêm 1 lần cuối cùng về vđ này. E định nói vs lão suy nghĩ của e vẫn nvay k thay đổi, e vẫn quyết đlam đi dậy trên HN, ck ở qê kinh doanh r cuối tuần 2 vk ck đoàn tụ, cuối tuần e lại về nhà làm bổn phânh con dâu vs bố ck, trong tuần e lam bổn phận con dâu vs mẹ ck, lão mà k đồng ý, vẫn khăng khăng thì chắc e tính chia tay thôi. Mọi ng có thể cho e góp ý đc k? Nên làm theo con tim hay theo lý trí ạ???