Con gái mới được 2 tháng tuổi, em có nên li di chồng?
Em 28 tuổi, Đã kết hôn được 6 năm và có 2 con gái, cháu đầu 5 tuổi, cháu thứ 2 mới được 2 tháng tuổi. Em thực sự rất buồn và cần được chia sẻ với mọi người câu chuyện của em.
Hôm qua em phát hiện ra chồng lại chat qua mạng,thậm chí là chat sex, hẹn hò, tán tỉnh, đã gặp gỡ nhiều, đi chơi bời nhiều với mấy em qua mạng, còn có quan hệ hay không thì em ko dám chắc, nhưng nội dung những câu chuyện chat chit của chồng em với các em kia đều nói về chủ đề sex, về việc vợ chửa đẻ nên chồng em thiều thốn tình cảm, muốn tìm nơi để giải toả nhu cầu sinh lý…. Việc này đã diễn ra nhiều lần, em biết lần đầu là khi mới yêu, nhưng lúc đấy em nghĩ đơn giản trai chưa vợ có hẹn hò qua mạng thì cũng là điều bình thường nên đã bỏ qua và đi đến hôn nhân với chồng em. Nhưng chỉ sau khi cưới được 3 năm, em tình cờ phát hiện ra chồng mình thường xuyên liên lạc với 1 số điện thoại lạ, có những cuộc nói chuyện đến gần 40 phút… Em âm thầm điều tra và biết chồng và cô ấy đã hẹn hò gặp gỡ nhiều, thường xuyên đi ăn trưa, thậm chí còn đi chơi qua đêm mấy lần (những lần đó chồng em nói dối em là đi lễ và đi công tác!). Lúc đo vì vẫn còn yêu chồng nên em bỏ qua. Và đến khi em mói bắt đầu có bầu cháu thứ 2, lại phát hiện chồng chat chit hẹn hò, thậm chí còn đưa cả em sinh năm 92 đi chơi (chồng em sinh năm 77). Các cuộc hẹn của chồng em đều diễn ra vào giờ nghỉ trưa ở cơ quan nên em ko phát hiện ra. Nếu có hẹn buổi tối, chồng em đều nói dối là bận công việc…! Em có nói chuyện rõ ràng, chồng hứa ko làm những việc như vậy nữa. Vậy mà bắt đầu từ lúc em gần sinh cháu thứ 2 là chồng em đi suốt ngày đêm, 1 tuần đi cả 7 ngày, tối nào về nhà sớm nhất cũng 1-2 giờ sáng. Tiền lương không đưa cho vợ, thậm chí hết tiền lại quay ra hỏi mượn, hỏi vay em rồi lại đi tiếp. Em đã hỏi thì chồng bảo anh đi công việc…!!! Khi em sinh cháu gái thứ hai phải tự lo tiền đi đẻ, rồi nằm nhà trông con cũng phải tự bỏ tiền chi tiêu mọi việc lớn bé trong gia đình. Cho đến hôm qua, em nhìn được pass điện thoại của chồng nên đã mở máy để kiểm tra, kết quả mail của chồng em toàn chứa ảnh của mấy em áy gửi đến, chắc là ảnh show hàng vì toàn cái mát mẻ thôi. Yahoo lưu lại những cuộc nói chuyện toàn về chủ đề sex… Đau hơn nữa là chồng em không chỉ chat chit hẹn hò với 1 hay 2 em mà là nhiều em cùng lúc. Chồng em đi suốt ngày đêm như thế là vì bận gặp hết em này đến em khác, đi café, đi ăn, đi trà đá, đi hát, thậm chí đi nhà nghỉ…
Em thực sự thấy ghê tởm chồng mình, thấy đã hết tình cảm và chỉ mong được sống một cuộc sống bình yên, không phải nhìn thấy mặt của con người ấy thêm một giây phút nào nưa! Nhưng nghĩ đến 2 đứa con gái bé bỏng tội nghiệp thì em lại thương con quá! Bản than em bố mẹ cũng li dị nên em hiểu con cái sẽ thiếu tình cảm như thế nào khi bố mẹ bỏ nhau. Em ko muốn con mình phải chịu thiệt thòi như mình đã từng chịu. Nhưng để tiếp tục sống với con người như thế thì liệu cuộc sống của em, của các con em sẽ như thế nào? Bản tính lăng nhăng của chồng em đã đi vào máu thịt không thể sửa chữa được phải không ạ??>
Xin các mẹ cho em lời khuyên em nên như thế nào ạ? Em suy nghĩ nhiều nên thiếu sữa cho con bú… Thực sự em muốn giải thoát khỏi tình trạng này.. Mong mọi người hãy cho em lời khuyên ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều!!!