E vẫn biết em đã sai quá nhiều khi giờ này vẫn giữ kết nối liên lcj vs anh, mặc dù đã nghỉ công việc chô cũ, tìm cách quên anh cũng để cho mh cơ hội hp vs gđ mh thật trọn vẹn và hp. Thế nhưng cứ sau bao nhiêu ngày phải đối đầu vs cviec mới, rồi thì ít gặp anh hơn xưa, tình cảm a dành cho e cũng phai nhạt bớt, có lẽ, tình yêu của anh đến nhất thời và phút tương tư nào đó, mà anh dễ buông e hơn là e tưởng. A chưa có vk con, nên cái thứ tình yêu của anh vẫn đang trong thời kỳ lãng mạn, vẫn đang còn nồng cháy với tình yêu của cô bồ bé bỏng của anh. Thế nên a cứ mặc sức dành thời gian cho cho ta và vô tình cho e vào quên lãng, thực ra thì nói đến đây ai cũng thấy rằng em đang gah tỵ và cả ghen nữa đúng không? Nhưng e thừa nhận, nó đúng đấy, đôi lúc e cứ ước rằng e được như cô bé đó, nhưng e lại chợt tỉnh vả vào mặt mình rằng: là cô bé đó cho sướng nhất thời và khổ suốt đời sao?
Bởi vì chính anh nói a và bé đó chẳng thể đến được với nhau vì đạo chúa và vì nó cách xa anh quá nhiều tuổi, anh sợ lệch lạc... Haizzz. Rồi thì anh nói là thế nhưng sau đó anh lại vẫn cung phụng và vui vẻ với ngta mỗi ngày. Và rồi e lại âm thầm giận anh, giận vì sự lừa dối trơ trẽn của anh, và giận những lời nói yêu thương của anh sau buổi đi chơi ân ái vs họ....
Cũng nhờ vài ngày hận anh mà e cứ mong và chúc phúc cho anh đến được với con bé đó, e lại phải vào vai một ng tốt và đôn đốc cho anh cưới bé đó về, cưới đi anh, để e xem con bé còn mơ mộng vào chuyện cổ tích như nó vẽ, rằng một thằng đang yêu mà còn lăng nhăng với cả tá người khác thì mai mốt về làm vợ của anh nó còn cười những lúc cô đơn bị anh bỏ rơi, rồi lấy lý do là họp hành, công tác. Giống như anh đang lừa dối e. Nghĩ tới 1 ngày con bé lại là nạn nhân mà e thấy tội, đôi mắt ngây thơ trong suốt đó nếu để cái thằng tồi như anh làm úa thì không biết sẽ ngã quỵ và yếu đuối như thế nào.
Còn nếu 2 ng không đến được với nhau thì kết thúc của nó cũng chẳng thua j cả, và hẳn sẽ thêm ít nhất là 1 con khác cũng bị a làm tổn thương, đó chính là vợ sau này của anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1