Em chào các anh chị mục tâm sự.!


Xin cho em vài lời khuyên đc không ạ!


Chuyện cưới xin của em sao mà khổ sở quá đi. Em xin kể ngắn gọn như thế này


Em và a quen tại quê e, cũng 5 năm rồi, em người nam, anh ng huế, chi nge tới đó gia đình em đã ko chấp nhận anh rồi, ngày đó a đã nói với e và gia đình e là a ko về quê, a sẽ lập nghiệp ở đây, vì tính tình anh cũng tốt nên thôi gia đình cho tụi em quen nhau.


Đùng 1 cái, cty anh khó khăn, cv a cũng khó khăn, ba mẹ ngoài quê thì ở 1 mình nên bắt anh về, anh cũng nge lời ba mẹ nên muốn về, anh lại còn muốn cưới em rồi bắt em về quê lun...rắt rối từ đây ạ.


Gia đình em: ngay từ đầu đã ko thik nên mọi ng chắc cũng bit ntn rồi, không ai ủng hộ em cả, với lại trong nhà có 1 chị gái lớn hơn e, chị quen sau nhưng cũng lớn nên cưới trước, 2 chị e cưới cách nhau 1 tháng,...gia đình ai cũng kêu thôi từ từ cưới...em thật sự bị khủng hoảng luôn.


Còn về gia đình a: thực lòng là sau khi năn nỉ 2 bên gia đình đã đời rồi, định ngày cưới rồi nhưng trong lòng em vẫn rất lo sợ và hoang mang vì em đã ko nge lời gia đình của em, e rất sợ... Em sợ mọi thứ anh chị ạ.


Em và anh thương nhau, tính tình anh thì em ko nói là xấu nhưng đủ để lo lắng cho e ( theo cảm nhận của em)


Nhưng e có những cái sợ cứ càng ngày càng lớn dần, e bị căng thẳng thật sự...


1. Gia đình anh có 3 ng con trai và mấy ng con gái, con gái đi cưới chồng, còn có 1 anh trai cả đang làm việc và có vợ tại quê e, còn anh thứ thì ở huế nhưng ko bit vì sao ko sống với ba mẹ mà bắt anh về, a là con trai út. Mấy ngày trước em có về quê anh chơi, em gặp chị dâu thứ ngoài đó, mới gặp lần đầu nhưng chị ra vẻ làm thân với em, kể xấu mẹ chồng ghê lắm, lại còn rủ em làm đồng minh đối phó nữa,...:(huhu em chưa làm dâu mà thấy phúc tạp quá đi. Nhưng ko có lửa làm sao có khói, em ngĩ có thể cả chị dâu và mẹ chồng e là ng tính toán cả nên mới ra cơ sự này


2. Em có cv rất tốt tại quê, vì cưới anh mà em phải bỏ việc tìm cv khác, e cảm thấy không thể chịu đc, nhưng ngta kêu cưới rồi phải theo chồng


3. Em là con gái có đạo Thiên Chúa, nhà anh theo phật, em bit và em lo lăng em sẽ không sông đc trong nhà anh.


Những nỗi lo lắng này e đều kể cho anh bit, a cũng trấn an e, anh cũng là ng khéo léo, a có nói và dàn xếp với gia đình anh về nhưng cái khó khăn và thiệt thòi của e. A mún em hãy tin ở anh, a bit mình phải làm j???


..thật lòng em yêu và e tin anh, nhưng e ko tin hoàn cảnh, không tin ba mẹ chồng, không tin cuộc sống nơi đất khách quê ng làm cho e hạnh phúc...


Gần tới ngày cưới mà tâm trạng em rối bời, em ko bit có nên cưới nữa hay không ??? Em ko bit phải làm j cả??? Em bit là ko tốt nhưng anh chị cho e lời khuyên dc ko ?