Em không biết mình nên làm gì nữa, em thật sự không biết minh nên làm gì vào thờ điểm bh, có lẽ bắt đầu là sai, em biết là sai sao em cứ dấn thân vào, sao e cứ chọn anh, sao lại nv, mặc dù a k hề…dành chút tgian nào cho em..



Đúng rồi, e nhớ về 1 năm trước, e có quen 1 ng tầm tuổi anh, cũng 8x như vậy, người đó cũng đối xử với em nv, nhưng ít nhất, họ ngọt ngào hơn anh, a hơn a ta là anh có nhiều tiền hơn, và a có địa vị hơn, nhưng đúng là, địa vị càng cao , công tác càng nhiều thì bồ bịch càng nhiều đúng k a? e đã từng bí mật vào zalo ng đó, biết ng đó nt với rất rất nhiều ng con gái khác, vẫn dành tgian cho em đấy, nhưng là trang thủ, và ít nhất k như anh bh, anh quên em luôn sau khi gặp xong, a biến mất luôn. A tan biến luôn.. làm sao e tin??!


Cái em muốn bh có lẽ là công việc anh sẽ tạo cho e, vì cái em cần duy nhất là điều đó, nhưng nếu bên anh nghĩa là e sẽ nghĩ về a nhiều hơn, sẽ nhớ a và dành tc cho a nhiều hơn. Anh có gd là 1 chuyện, e có thể đi bên cạnh a như 1 cái bongs chỉ cần cs của chúng ta tốt hơn bh, nhưng thực tế a đâu có riêng em, cái cảm giác ng minh dành tc, dành tin yêu hú hí và ngủ chung vs ng khác làm sao em có thể chịu dc, làm sao em làm dc vậy, nên em muốn tự lập, e muốn xa anh, e muốn quay về cái thời điểm ban đầu chưa gặp nhau, em muốn có 1 ng của riêng em và e là của riêng họ. e sẽ rời xa anh, e sẽ rời xa anh..


A không là ng tốt, anh không là ng đàn ông tốt, a k là ng đàn ông tốt..



Nếu như anh ạ, nếu như mối quan hệ của bọn mình rõ ràng hơn, nếu như mọi thứ rõ ràng hơn, và em k có tình cảm với anh, thì chắc đã k sợ như vậy, em đã k chọn cách rời xa a như thế này


À e đang học, tư dưng cô giáo nói buổi sau dc nghỉ cho các bạn đi du lịch. Ơ đúng rồi, sao nghỉ lễ mà a vào miền nam công tác là tn nhỉ? J J


E chợt nhớ ra, k ai làm việc vào ngày đó đúng k anh? Và, chắc a đi thăm tình nhân trong đó, chắc 2 ng hú hí vs nhau vui lắm, ôi, chỉ nghĩ thôi mà đau thế nhỉ. A k là gì của em mà khiến em thấy đau vậy, sao vợ anh, chị ấy giỏi thế nhỉ? J. A vào đó mấy ngày nv chắc vui lắm, haiz, thôi đành kệ, chắc em sẽ gửi hồ sơ xin viêc cho a Kiên, mặc dù a Kiên chính là người a giới thiệu cho e, a kiên là bạn a nhưng đi theo a kiên cũng dc, ít nhất e sẽ giữ mình bên a ấy, chứ k như với anh, ngay từ đầu em đã hư hỏng khi cạnh anh..


Haizz, nghĩ nhiêu mêt thật đấy không muốn tập trung học nữa, thôi nói ra cho nhẹ long, để em thôi k còn đợi tin nhắn từ anh, a nói a bận cv, a bận đến mức a vẫn có thể on và off zalo trong khi a k them nhắn cho em 1 cái tin, nhưng lại nói có tc vs em nhiều khi mà ở bên cạnh anh. E k hiểu e là cái gì nữa cơ. Em biết mình ngốc nghếch, sống thiên tình cảm nên yếu đuối, nhưng em đâu dễ tin những lời a nói như thế.. a vẫn nói dối em rất rất nhiều thứ, em biết vậy, nhưng dù có thế nào a cũng k nói thật với em đâu, trừ khi em ép a cơ.


Khi a gặp e, a nói a chưa có vợ, mãi sau đó e ép mãi, a mới nhận đó mà, linh cảm cho em biết a có gia đình ngay từ đầu, và linh cảm cũng cho em biết rằng, a có rất nhiều ng tình ơ rất nhiều nơi, chứ k phải riêng em. Nói đến đây e lại phục vợ anh, chị ấy thật giỏi khi có ck như thế..


Anh đi công tác khắp nơi, a nói 1 tháng thì a đi mất 20 ngày rồi, em lại phục chị ấy lần nữa. mặc dù em chưa từng biết chị ấy là ai, e chỉ nghe nói là chị ấy làm bên giáo dục, sn 85?! Em cũng k biết là thật hay dối, vì em nói thật, câu tl của a luôn là cơ sở để e nghĩ ngợi thôi chứ em không lấy đó làm câu trả lời a ạ.


8:41, hôm qua h này mình đang đi ăn với nhau


Suốt 24h, a có onl 2 lần trong ngày, nhưng cũng chẳng nhắn tin gì cho em cả J


On rồi off, chắc là dung 2 zalo, cái zalo a lấy chat vs e, a cũng đâu có dùng tên thật đâu mà


Hôm qua, a nói e gửi hồ sơ qua cho anh, để a bảo bạn a xem công việc cho em.. ừ như vây cũng tốt, có ng lo cho em như vậy e cũng vui. Nhưng mà, nếu làm vậy thi có nghĩa là e phải vẫn ll với anh, mà nếu nv thì e đau quá, cái cảm giác nghĩ rằng, a bên ng khác, r lại về với e, nó thật ghê tởm a ạ


Ở bên anh hạnh phúc lắm, từ ngày găp anh, e luôn nghĩ về anh, a xuất hiện trong từng khoảnh khắc, sáng mai ngủ dậy, trc khi đi ngủ, khi giăt quần áo.. tất cả, tất cả.. e k biết lí do gì mình lại dành tc cho a nhiều vậy, mặc dù a cũng bthg như bao ng khác. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao e lại có tc vs a nhiều đến thế? Hay tại a giàu có a thành đạt ..? có lẽ là thế, có lẽ điều đó là lí do vô hình a ạ.


Nhưng e nên gạt nó đi thôi phải k a?


Bởi lẽ a k là ng đàn ông tốt, a thất hứa rất nhiều, và anh.. không có mỗi riêng em đâu.


A nói ngay từ đầu a có tc với em, vì em xinh đẹp và vì e là mấu ng a thích, haizz, e k tin lắm vì e thấy mình xinh bthg thôi, k đến mức ngất ngay cho a cảm thấy sét đánh nv.


Thế lí do a cứ ẩn hiện vs e nv là gì?