E viết bài này mong các chị chia sẻ và tư vấn giúp e chuyện này ạ :)
E sinh năm 94 đã có 1 bé trai 16 tháng...bây giờ e đang có thai đc 7 tuần rồi các chị ạ... E biết độ tuổi này của e mà có 2 cháu là rất sớm mà e lại chưa có cv ổn định...bm ck e khuyên e cứ sinh cháu ra dù sao cũng là 1 mạng người bỏ là thất Đức... Nhưng bm đẻ e lại tỏ ra khá khó chịu khi biết tin e có cháu...nhất là bố e vì bố e k thích ck e...e rất băn khoăn khi người nhà và bm e cứ tỏ vẻ khó chịu như vậy...các chị có ai trải qua như e chưa ạ? Mong các mẹ các chị giúp e với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1