Chuyện vợ chồng mình lục đcụ cả tuần nay , mình chỉ vừa mới sinh bé được 2 tháng .


Mình muốn xin các anh chị có kinh nghiệm nhìn giúp em xem, chồng em liệu em có thể tin tưởng tiếp được ko ạ ?


Em và chồng hay cãi nhau , nhìn chung toàn những chuyện vặt và linh tinh , chưa có chuyện ji nghiêm trọng . Chồng em rất cứng đầu và bướng đo được mẹ cưng chiều từ nhỏ . Mỗi lần như vậy thì anh ấy xách xe đi đâu đó 2,3 tiếng . Em hay đa nghi có khi nào anh ấy có ai khác . Lúc làm hòa rồi hỏi anh ấy đi đâu thì anh bảo đi vòng vòng chơi, đi ráy lỗ tai , nhưng em thắc mắc là ráy lỗ tai gì mà tới 2,3 tiếng . Em cũng ko dám tra hỏi nhiều , vì anh ấy cọc cằn lắm .


Cách đây 1 tuần , mình và chồng đang ngồi tâm sự tỉ tê , mình giả vờ ngọt ngào hỏi anh ấy có đi maxxa bao giờ chưa ? Thì anh ta thú nhận rằng đã có đi , nhưng con nhỏ maxxa chỉ có làm bằng tay thôi ?Chứ khôg có jì hết ? Em sốc quá nhưng vẫn cố giaữ bình tĩnh , sau đó em hỏi anh ấy có sờ soạng nó khôgn ? Anh ấy bảo có ? Anh ấy bảo đi lúc em sinh bé gái đầu lòng xong ? Anh còn biện hộ thêm là vì vợ chồng lúc đó cãi lộn nhiều quá , lúc đó em mới sinh . bị stress nữa nên ko kiềm chế được bản thân, mỗi lần gây lộn với chồng là mình la hét quăng , đập phá đồ v...vv Anh ấy bảo buồn quá nên đi giải trí cho biết vậy thôi, sau lần đó ko đi nữa . Thật sự mình rất là buồn trong lòng , nhưng khoảng thời gian mình vừa mới sinh bé 1 tháng đ1o, mình giống như con thú dữ vậy , bây giờ nghĩ lại nên mình ko dám trách anh ấy .


Từ hôm đó mình buồn lắm , anh ấy có vẻ bực dọc , rồi tối hôm sau nói luôn với mình là ko thích nhìn bộ mặt đưa đám của mỉnh,còn bảo là ko được thì thôi anh ấy về nhà mẹ ở ( vc mình đang ở nàh mẹ ruột mình ), còn ko thì li dỵ luôn đi thì chứ anh ta ko thích cái bộ mặt của mình làm ra vẻ buồn bã . Mình chưgn hững khi nghe chồng mình nói vậy ? Dù sao anh ấy cũng làm lỗi vậy mà còn muốn làm cha người ta ,:Crying:. Mình cự lại , thì anh ta bảo , anh ta có thể giấu mà, giấu đến suốt đời , đòi nghe thì phải chịu chứ , nghe rồi làm bộ mặt nhu vậy anh ta ko thích đâu ? :Surprise: .


Mình sốc nặng vì lời lẽ đó .


Hôm sau vc vẫn ko nói chuyện . Anh ấy đem cái chụp ảnh đi sửa dùm mẹ mình và bảo là 850 k , ko hiểu sao mình lại có linh tinh jì đó , mình kiếm hóa đơn , gọi cho tiệm đó thì người ta bảo có 400k thôi . Mình nói chuyện với chồng , giả vờ hỏi là , "sao mắc quá vậy ?" thì anh ta cục súc lên bảo là sao mình vô lý vậy ? " Sửa cái jì thì có giá hết rồi , mắc rẻ là sao " . Mỉnh im và chỉ nói với anh ấy rằng " anh làm ji thì làm cho đúng lương tâm mình được rồi " "đứng nghĩ em ko biết anh làm ji đi đâu " " thú thiệt là mình nói câu này để dọa anh ấy thôi chứ mình thật sự ko biết được anh ấy muốn giấu giếm làm ji nữa ? " thế là anh ấy phang lại mình 1 câu " Tôi muốn làm ji đi đâu , không ai làm đc gì cả " :Sad: . Mà trước đó hôm đó mấy nàgy, anh ấy cứ nói là đi máy ảnh sợ hơi lâu vì ở tuốt ngoài sài gòn , kiêu chị mình đến phụ mình 1 tay trông em bé (mình sinh đôi) , mình cứ thắc mác8 chỉ có đi lấy máy thôi àm sao lại lâu, chạy đi chạy về , từ q6 tới sài gòn cùng lắm 1 tiếnng thôi , vậy anh ta dự trù 2,3 tiếng hơn . Mình có linh cảm anh ấy giâu giếm cái ji đó .


Lúc anh ấy đi lấy máy , mình canh khaỏng 40 phút , gọi ra chỗ tiệm đó , thì người ta bảo là anh lấy máy xong lâu rồi nữa và giá chỉ 400k thôi ,Mình nóng mặt quá , gọi cho a ta , nói thẳgn luôn, thì anh ta bảo là giấu tiền để mua thẻ chơi game và để dành tiền mua tả cho con :Surprise: trời ơi , lý do bịa đạt ko thể tin vào tai được , em chưa bao giờ âấm a ta mua thẻ chôi game , tiền tả thì còn vô lý hơn :Surprise: .Hỏi thế nào anh ta cũng ko khai .Còn nạt lại mình .Mình tức quá , bảo là vậy theo ý anh đi, anh dọn về nhà mẹ anh đi .Còn cái chuyện lythima2 anh nói thì nghĩ sau .


Lát sau thì mình thấy anh về , nhìn mặt thì vẫn cương với bac sĩ cường , mình dêđồ anht a ra , bỏ vào valy , , mặt mình nghệim trọng ra phết .:Worried:Anh ta xin nấn na ở lại cho con bú sữa rồi đi. Mình ko cho, đuổi đi thẳng .


Được 30phút thì thấy anh quay về nhà , bộ mặt buồn thiu, mắt đỏ hoe . Lết vào phòng và nói với mình rằng " giờ anh nói thật cho em nghe , em cho anh ở lại đây nha , cho anh ở lại đây với con " Mình đồng ý , thế là anh ấy bảo anh định đi maxxa , rồi mình hỏi là từ đó đến giờ anh đi mấy lần , thì anh ta khai ra đi thường xuyên :Crying: , trời ơi , sốc nặng luôn .Vậy là 2, 3 năm nay anh ta lừa gạt mình , mấy lần anh đi về rồi bảo công an phạt tiền mất 200k , rồi xe bị bể bánh phải vá phải sửa gì đó búa xua ....Mình luôn tin tưởng , vậy mà . Anh ta đã đi rất nhiều trong lcú mình ko mang bầu và cả khi mình mang bầu .Nhưng ta chủi mép rất giỏi .Anh ấy bảo anh ray rứt lắm nhưng mà theo mình xét lại , sau mỗi lần anh ấy ra ngoài 2, 3 tiếng như vậy, về nhà anh ấy cũng chẳng có biểu hiện jì là có lỗi lỗi hết. Trong thời gian mang bầu anh ấy cũng chả săn sóc , quan tâm ji mình . Vài 3 lần còn đuổi mình về nhà mẹ . 1 lần trong lúc mình theo khách hàng xuống tỉnh, lúc đó bầu 5 tháng , vậy mà anh ta ko hề hỏi thăm hỏi han, ở nhà còn chat chit lên mang tìm gái , rồi khi mình về nói dối với mình là đi họp lớp tiễn bạn đi nước ngoài , anh ta nối dối như cuội vậy, mặt tỉnh lắm , làm mình tin thật . anh ta đi 2 ,3 tiếnng rồi về .Chuyện bị bai lộ khoảng 2,3 hôm sau, con nhỏ đó là cave và , chat sex wc để đi khách . Anh ta khóc lóc xin lỗi , hứa hẹn đủ trò , mình cũng cho qua , mình hỏi 2,3 tiếng đó anh đi đâu , thì anh 1 mực bảo là anh ra ngoài thấy có lỗi với em quá nên ko đi nữa , đi vòng vòng đi ăn rồi về thôi ( có trời mới tin , chi hiccc , ăn 2,3 tiếng ) . Mình ko thể làm được gì , vì đang bầu bì, lại còn con nhỏ 1,2 tuổi .


Mình cũng tạm tin tưởng anh ấy, 1 lần mình cài keylock vào mấy mà quên cho a ấy biết, mục đích là để kiểm tra thằng cháu trai của chồng nó có vào web đen hay ko ?Mẹ nó nhờ mình thế . Thế mà hỡi ôi, 1 tuần sau khi cài keylock mình vào kiểm tra thì thấy anh ta chát với 1 cái nick "ngocloankve" với nội dung như sau : "Anh tên ... , 28 tuổi , em mấy tuổi , quê ở đâu, cho anh xem hình , anh ko chat wc đc mà giá cả thế nào , cho anh số phone , khi nào rảnh anh phone lên khách sạn luôn " :Crying: Mình có bầu mà khóc liên tục , anh ta chẳng thèm quan tâm , giống như thương hại vậy .Mình cảh buồn làm ji nữa , mặc kệ luôn , mình nghĩ chắc vì anh ta nhịn đói lâu quá nên muốn đi giải quyết , vì thai kì mình khó kăhn , bs cấm ko cho xxx luôn . Mình lại sức khỏe yếu , nên nhiều lcú anh ta yêu cầu bj , mình cũng ko làm nổi .


Mới hôm qua đây htôi , chỉ vì 1 chuyện cỏn con là mà anh làm mặt giận với mình , so với những gì anh ta đã đối xử với mình thì chỉ bé bằng con kiến . Thế mà anh ta làm to tát lắm . Mình bảo rằng " chắc anh hết yêu em rồi " " thì anh bảo là tại vì hồi xưa lcú còn quen nhau , tui phải năn nỉ bà hoài giờ chai rồi " Mỗi lần như vậy anh ta lại lôi chuyện đó ra nói , mình buồn lắm, khi lúc quen nhau, con gái hay nhõng nhẽo , vậy thôi , mà a ta ghim chuyện đó đến giờ . Huốn g chi mình còn đang sốc chuyện anh ta mới thú nhận với mình , a ta xin lỗi ăn năn hứa hẹn , rồi thôi, cảh thèm quan tâm ji nhiều , trong khi mình mới sinh 2 tháng thôi, ra tháng đã phải làm vệic lại rồi , ko thì tiền đâu ra nuôi con. .Có chuyện thì anh ta làm mưa làm jó , bảo mình ko quan tâm đến anh ta v..vv Mình buồn và sốc lắm .Mình ko chịu nổi nữa , thế là nói thôi mình sống xa nhau 1 thời gian đi , em cũng cần thời gian để yên tĩnh, ko muốn suy nghĩ ji nữa .


Hôm qua mình trốn trong nhà tắm khóc uức nở 1 mình , anht a thấy thế là rối rít xin lỗi , ăn năn , mình lại tin nũa .Mình ko biết a ta đang thật lòng hay đang giỡn với mình .


Chồng mình ngoài tính xấu này , thì là rất là thương con , ấy tự chăm con, thay tã, giặt quần áo cho con, cho con bú sữa rồi ẵm con ợ v..vv nói chung là còn khéo hơn mình nữa .Lúc mình sinh ở bv , anh ấy cũng 1 tay chăm sóc mình , chạy ngược chạy xuôi , đút cháo đút cơm mình ăn , dìu mình tập đi , mặc quần áo cho mình ..vv..ai nhìn cũng bảo mình có phước hết .


Mình thì thưởng chồng lắm , nhưng cứ mâu thẫun như vậy mình ko biết phải làm thế nào đây , anh ấy ko cờ bạc, ko ăn nhạu , ko ham chơi v..v tu tâm làm việc , chỉ mỗi vệic gái gú thôi . Nhưng ko lẽ vì vậy mình phải chịu đựng hả các bác?Mình ko chịu đựn nỗi mỗi lần anh ta nói dối mình, như cuội vậy ? Mình fa lam sao hả bác ?