Có sai không khi mời người yêu cũ của chồng về nhà?
T là người yêu cũ của chồng mình, khi chồng mình chia tay T được 1 thời gian thì quen mình. Có lần chồng mình rủ bạn bè cùng mình vào nơi T làm việc chơi (chồng mình khi tới nơi mới biết T làm ở đó) vs T có vẻ không thích mình cho lắm,lúc về tụi mình đi hát thì T gọi cho chồng mình vì mình đang giữ điện thoại của chồng nên nghe máy mà k nói gì, thấy vậy T vội tắt rồi nhắn tin bảo là T không thích mình, nói mình chẵnh chọe và trẻ trâu (nhưng mình cư xử rất đàng hoàng, mình mời T ngồi xuống chơi rồi nói chuyện hỏi han rất lịch sự còn T khi nt thì gọi mình là NÓ trong khi mình lại lớn hơn T) khi T biết mình là người đang đọc những tin nhắn đó thì T đổi cách xưng hô gọi mình là CHỊ rồi kể cho mình những chuyện khi trước T và chồng mình quen nhau, mình chỉ nói đó là quá khứ có nhắc lại thì cũng k thể là hiện tại được, bây giờ ai cũng có người yêu thì nên quan tâm cho người mình yêu thì tốt hơn, vậy là T k trả lời nữa mà vào fb của chồng mình nói xấu mình tiếp (vì mình vào fb của chồng và đọc được). 1 năm sau mình và chồng mình lấy nhau. vì k có người bưng mâm quả bên nhà gái nên chồng mình gợi ý nhờ T, khi mình nhờ thì T vui vẻ nhận lời, trong khi làm lễ thì T lại đi nói với bạn của mình là nếu k có mình thì chồng mình đã quay lại với T, một thời gian sau T cũng lấy chồng, nhưng do gia đình chồng không yêu thương T còn chồng T thì là 1 người gia trưởng chỉ nghe lời ba mẹ mà k xem gia đình T ra gì (theo lời T kể là như vậy), T lên fb nhắn tin với chồng mình tâm sự rồi còn nói như trách móc là tại sao không làm T có con v.v... ( mà trong thời gian quen chồng mình thì chồng mình k hề đụng chạm thân xác với T). Sau đó 2 tháng T bỏ về nhà ba mẹ ruột khi còn 4 tháng nữa là sinh. Có 1 lần T gọi cho chồng mình, chồng mình bảo mình nghe máy, mình cũng nói chuyện với T bình thường, rồi nghe T kể chuyện gia đình chồng, mình cũng khuyên nhủ T chăm sóc sức khỏe cho em bé, rồi ăn uống đầy đủ, cẩn thận trong sinh hoạt. Đến 1 hôm mình rủ T tới nhà mình chơi, tự mình lên đón T tới tận nhà, khi tới nhà mình T tỏ vẻ rất quan tâm chồng mình, còn chồng mình cũng hỏi han cuộc sống của T, chơi đến chiều tối thì mình chở T về nhà. vài hôm sau mình phát hiện T vẫn nt trên fb chồng mình than thở về cuộc sống, rồi nói những ý như muốn quay lại với chồng mình, chồng mình thì chỉ khuyên nhủ bảo giờ thì chồng mình cũng có vợ rồi, còn T cũng đã có con, nên cố gắng sống cho tốt thôi, theo mình hiểu thì chồng mình là 1 người không thích lăng nhăng hay phản bội vợ mình, nhưng ảnh lại là người k có lập trường, quyết định chuyện gì rồi mà nghe người ra nói ra nói vào là lại thay đổi theo ý người ta, vậy mình có sai không? có nên lo lắng không? khi T vẫn cứ liên lạc nói chuyện quá tình cảm với chồng mình như vậy?