:Crying: vợ ở nhà trông con. chỉ ăn và ngủ ,đi làm về lại lo đi chợ ,nấu cơm ! đến giờ ăn lại sắp cơm .ăn song lo rửa bát . vợ lại nằm chơi với con mạc dù con cũng ko còn bé ,cháu đã đc hơn 9 tháng rồi .nhìn những bà mẹ khác xa con đi làm khi mới chỉ đc 2-3 tháng mà mình phát thèm,từ khi sinh con.cái gì cô ý cũng đổ hết cho mình làm với lý do :anh có trông đc con ko ???


càng ngày vợ càng ăn khoẻ, ngủ khoẻ. cãi khỏe .hôm cho con đi cân định kì mới biết vợ đã lên đc 81kg :Crying: ôi trời ơi ! có những lúc chán lắm. buồn lắm . muốn đâm đầu vào một cô gái khác cho song nhưng nhìn con mình lại nghĩ ....ko thể có lỗi với con đc . khi con ốm, mẹ ko biết làm gì ...bố lên trang web này để tham khảo thì lại cau có và nói :suốt ngày đi tin vào mạng với mè . bố buồn lắm bông biết ko ? từ khi con ra đời ... bố biết....bố ko còn hạnh phúc nữa rồi . nhưng vì con ...bố sẽ cố để gia đình mình hạnh phúc .vì ..... bố yêu con ! chỉ con mà thôi :Crying: