Do mình phải điều trị lạc nội mạc tử cung mới có thai nên từ khi dính bầu vợ chồng mình đã kiêng xxx hẳn. Đến bg con mình gần 5 tháng rồi mà mình cũng không thấy ham muốn gì cả. Về phần chồng mình thì mình thấy sau khi sinh xong anh ấy cũng không có đòi hỏi chuyện đó. Cũng nói thêm là điều kiện của vc mình rất thuận lợi vì bé con mình tối ngủ riêng với bà ngoại và NGV, 2 vc ngủ phòng riêng. Còn về phần mình thì có lẽ do cơ địa nên sau khi sinh không cần ăn kiêng mà khoảng 1 tháng mình đã lấy lại vóc dáng ban đầu rồi, bụng cũng phẳng lì mà da dẻ lại còn mịn màng hơn xưa. Mặc dù mình không có nhu cầu gì cả nhưng nhiều lúc mình lo không biết C có đi tìm bãi đáp nào trong thời gian qua không? Có điều mình biết chồng mình dạo này công việc cũng nhiều và căng thẳng, không biết có phải do stress với lại kiêng lâu quá mà a cũng không có ham muốn gì luôn ko?


Mình chưa bao giờ chủ động trong chuyện xxx cả nên thấy C không đòi hỏi gì thì mình cũng bt luôn mặc dù đôi khi cũng thấy hơi buồn buồn.


Các bạn cho mình lời khuyên làm thế nào biết được anh ta có đi đâu bên ngoài ko? và làm thế nào để vc mình trở lại như hồi chưa sanh em bé a?