Các anh chị cho em hỏi, có ai yêu 4 năm rồi lúc yêu thì thấy rất chung thủy mà chỉ cãi nhau chuyện ko đâu trong 10 hôm rồi làm lành xong hôm trước vẫn nói còn yêu còn thương mình nhiều lắm, mà hôm sau chia tay nói yêu người khác, lưu người ta trong danh bạ mà E Yêu Anh Rôi Anh Yêu không ạ?


(không phải là cố yêu người kia cho mình tức hay là cho cố quên mình mà yêu người kia thật ấy)


hỏi ra thì bảo trong 10 hôm ý cãi nhau người ta quan tâm em hơn, e thấy người ta tốt hơn a, em rung động nên em chia tay a :(


có thứ tình yêu gì là như vậy không ạ?


em cảm thấy hụt hẫng và mất niềm tin vào tình yêu quá.


e 25 rồi còn cô ấy mới ra trường đi làm đc hơn 2 tháng, e và cô ấy xa nhau 30km vì công việc nên 1 tháng mới gặp nhau 1 lần. :(