Ngày cưới nhau vì thương Vợ tôi bỏ hết công việc của mình cùng cô ấy quản lý xưởng may gia đình,Tôi là người không quan tâm lắm đến vấn đề vật chất nên tất cả mọi chuyện làm ăn đều do cô ấy quyết định.Rắc rối bắt đầu sau gần 1 năm chung sống,như mọi người đều biết ai cũng có nhu cầu về tiền bạc với tôi đủ tiền cafe ăn sáng với thuốc hút là ok rồi,mọi việc có Vợ lo hết rồi thì cần gì nữa.


Nhưng cái nhu cầu nhỏ nhoi đó với tôi lại quá khó khăn,Vợ tôi không hề quan tâm là Chông có tiền dằn túi khi ra đường không,những nhu cầu cơ bản của 1 thằng đàn ông anh ấy lấy gì mà trang trải,khi nào túng quẩn quá tôi hỏivthi cô ấy quẳng cho 100-200n ,có khi tôi phải xài tiết kiệm trong vòng 10 ngày,hỏi vợ hoài thì ngại mà không hỏi thì không bao giờ cô ấy quan tâm.Tôi xin đính chính rằng gia đình tôi thuộc loại khá giả,tôi ra đường 1 tiếng cũng ông chủ nhưng trong người ông chủ không khi nào có hơn 200 ngàn đồng.Tôi cũng có đôi lần tâm sự 1 cách thẳng thắn với vợ về vấn đề này nhưng đâu lại vào đáy không có gì thay đổi,tài sản và tiền bạc làvdo 2 vợ chồng chung tay làm nên chứ tôi không phải thằng ăn bám,đây chưa phải là vấn đề chính còn nhiều chuyện mà khiến tôi buồn nên mới lên đây tâm sự với mọi người.


Quê tôi ở cách nhà hơn 200 km mỗi năm tôi về quê 2 lần để giỗ Cha và Mẹ,nhưng mỗi lần tôi về quê là cô ấy kiếm chuyện không muốn cho tôi về,nói ra thật xấu hổ chưa lần nào tôi có tiền để lo cho Cha Mẹ 1 đám giỗ tươm tất,vui thì cô ấy đưa tiền xe cho về buồn thì cô ấy kiếm chuyện giân dỗi không đưa tiền tôi phải về quê mà không có đồng nào trong túi,may có anh chị tôi lo làm đám chứ không thôi tôi không biết phải tính sao?Có ai biết rằng 1 người có tài sản vài tỷ bạc mà Tết về quê thăm nhà không có hơn 500 ngàn.


Đọc đến đây chắc mọi người cho tôi là 1 người nhu nhược,hèn nhát để Vợ nắm đầu,thật ra tôi cũng có suy nghĩ chứ nhưng thương vợ nên tôi nhường nhịn cho qua chuyện nhưng vợ tôi nhày càng quá đáng không thể chấp nhận được xin mọi người cho tôi 1 lời khuyên,tính tôi rất nóng nên tôi sợ khi không thể kềm chế được thì sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra,tôi phải làm sao đây mọi người?